Dominique Strauss-Kahn, một ứng viên tổng thống sáng giá phút chốc gây chấn động nước Pháp bằng một vụ bê bối tình dục, đã trở về Paris và đối mặt với sự tiếp đón lạnh lùng của người dân, sự bất ổn trong các liên minh chính trị của ông.

Dominique Strauss-Kahn cùng với vợ, bà Anne Sinclair đã tới sân bay Roissy Charles de Gaulle (Paris, Pháp) vào lúc 7 giờ sáng hôm qua (giờ địa phương, 4/9). Cảnh sát hộ tống cặp vợ chồng tránh khỏi ống kính phóng viên để lên xe về nhà. Ăn vận lịch sự và mỉm cười, Strauss-Kahn sau một tiếng đã bước chân vào căn hộ Place des Vosges sang trọng của mình tại trung tâm Paris. Ông vẫy tay chào mọi người nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận gì khi cố vượt qua biển ống kính truyền thông.

Cựu tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn trở về Paris. Ảnh: ABCnews

"Tôi đang nghĩ về niềm vui của ông ấy, của Anne Sinclair, khi được trở lại", Jack Lang, cựu Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa thuộc phe cánh tả, cũng là hàng xóm của cặp vợ chồng này nói với báo chí tại Place des Vosges. "Những gì chúng ta nợ ông ấy, ở cương vị là các thành viên Xã hội và bè bạn, là chào đón ông ấy với sự ấm áp, thân thiện và vui vẻ".

Nhưng những người khác lại la hét đủ để Strauss-Kahn và Anne Sinclair nghe thấy khi họ đứng bên trong tòa nhà. "Ông là người đáng hổ thẹn, hãy đi tới nơi nào khác". Cố vấn quan hệ công chúng của Strauss-Kahn là Anne Hommel nói với phóng viên bên ngoài tòa nhà rằng, ông sẽ không có bất kỳ bình luận nào. Việc ông trở về đánh dấu sự kết thúc cuộc "chiến đấu" kéo dài hơn 3 tháng với tòa án New York sau khi ông bị buộc tội cố gắng cưỡng hiếp cô hầu phòng Nafissatou Diallo tại khách sạn Sofitel. Vụ việc kết thúc khi những lời nói của cô hầu phòng bị nghi ngờ.

Các đồng minh trong đảng Xã hội của ông hoan nghênh việc hủy bỏ cáo buộc chống lại người đàn ông từng là ứng cử viên sáng giá của đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2012. Tuy nhiên, hình ảnh của ông đã bị lu mờ sau vụ việc khiến cho tương lai của cựu Tổng giám đốc IMF trở nên không rõ ràng.

"Đó là điều xấu hổ với nước Pháp", một phụ nữ 50 tuổi tên là Claude, sống ở gần nhà Strauss-Kahn nói. "Ông ấy là ứng viên của tôi". Francois Pupponi, một đồng minh cũng là thị trưởng ngoại ô Sarcelles của Paris, nơi Strauss-Kahn từng là Thị trưởng cuối những năm 1990 nói, cựu Tổng giám đốc IMF cần thời gian để tự xây dựng lại hình ảnh của mình. "Điều quan trọng là ông đã trở lại nước Pháp. Ông ấy có thể suy nghĩ về tương lai một cách rõ ràng ơn", ông nói với truyền hình LCI.

Vợ chồng ông Strauss-Kahn khi tới sân bay Roissy cũng nhận được sự đón chào từ các cựu đồng nghiệp IMF. Ông đã hứa sẽ tự mình đưa ra lời giải thích ở Pháp.

Tương lai bất định

Vụ bắt giữ cựu bộ trưởng tài chính giữa tháng 5 đầy chấn động, một trong những nhà tư tưởng kinh tế tài năng nhất nước Pháp đã đẩy bối cảnh chính trị nước này vào tình trạng rối loạn, khiến những người trong đảng Xã hội phải tìm các ứng viên thay thế. Rất nhiều người từng ủng hộ ông Strauss-Kahn giờ đây đã thay đổi quan điểm, chuyển sang ủng hộ Francois Hollande - người dẫn đầu những cuộc thăm dò dư luận trong các cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Xã hội hoặc sang đối thủ của ông là Martine Aubry.

Một số người cho rằng, ông sẽ đóng một vai trò nào đó trong tương lai, hoặc đóng góp cho chiến dịch bầu cử của đảng Xã hội hoặc có vị trí trong chính phủ cánh tả. Những người khác thấy ông trong vai trò lớn hơn ở châu Âu hay tầm quốc tế, với những kinh nghiệm ông có được khi dẫn dắt IMF vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009.

"Chúng tôi cần tư duy của ông, tiếng nói của ông và cả hành động của ông", Jean-Marie Le Guen, một đồng minh khác nói với LCI. "Cú sốc của những sự kiện xảy ra trước đây đồng nghĩa với việc ông đã tự loại bỏ mình khỏi đời sống chính trị, nhưng tôi không cho rằng, chúng ta có thể làm gì đó mà thiếu vắng khả năng của ông ấy", ông nói.

Những ngày trước khi cựu Tổng giám đốc IMF trở về nước, đảng Xã hội Pháp vẫn giữ nguyên sự yên lặng về vai trò tương lai của Strauss-Kahn.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, khoảng 2/3 cử tri không muốn ông tham gia chính phủ nếu phe tả giành thắng lợi trong tháng 4. Mặc dù ban đầu tức giận với hình ảnh ông bị còng tay và "diễu" qua ống kính Mỹ, nhưng rất nhiều người ở Pháp không thích chi tiết đời tư của Strauss-Kahn bị phơi bày.

Và dù đã trở về Pháp, nhưng Strauss-Kahn sẽ phải tiếp tục đối mặt với vụ bê bối tình dục thứ hai khi tiểu thuyết gia Tristane Banon (32 tuổi) lên tiếng kiện ông tìm cách cưỡng bức cô trong một buổi phỏng vấn vào năm 2003.

Thái An (theo Reuters)