Trong khi đi chơi trên đồi, nhóm học sinh đã phát hiện thi thể một nam thanh niên bị cháy đen và biến dạng hoàn toàn. Bên cạnh nạn nhân có 2 chai thuốc trừ sâu đã mở nắp.

{keywords} 

Hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên (Ảnh: Khám phá)

Khoảng 15 giờ chiều nay (ngày 16/4), trên đỉnh đồi Cao Đài (thuộc địa phận phường 11, Trại Mát, TP Đà Lạt) một nhóm học sinh đã phát hiện thi thể một thanh niên bị chết cháy. Thi thể người xấu số bị cháy đen, không còn nhận dạng được.

Nạn nhân bị chết trong tư thế nằm ngửa bên một gốc thông. Một số người dân cho biết, họ nhìn thấy chân của người này bị cột vào gốc thông. Tại hiện trường có 2 chai thuốc sâu đã mở nắp.

Người thân của nạn nhân đã đến hiện trường để nhận dạng. Theo đó, người bị chết tên Nguyên Danh Toàn (SN 1990), hiện là nhân viên của một khách sạn ở TP Đà Lạt.

Theo người nhà, anh Toàn là một thanh niên rất chăm chỉ, hiền lành, trong cuộc sống hằng ngày không xích mích, mâu thuẫn với ai. Trước đó, vào tối 15/4 anh Toàn đi uống cà phê với bạn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Toàn về nhà và xem ti vi, và không có biểu hiện gì bất thường.

Sáng nay, người nhà phát hiện anh Toàn không có mặt ở nhà. Khách sạn nơi anh Toàn làm việc cũng cho biết ngày hôm nay, anh đã không đi làm. Ngay khi phát hiện thi thể người chết, các cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người xấu số.

Lê Lam (Tổng hợp)