- Cái chết bất ngờ của ông Lê Văn Hùng – Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Huy Tuấn ở địa chỉ 246 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã gây nhiều xôn xao và hoài nghi trong lòng người dân.

Sau khi ông Hùng được những người hàng xóm đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu và đã tử vong, vụ việc đã gây hoài nghi khi nhiều người cho rằng ông Hùng chết do bị sát hại.

Sáng 11/4, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà ông Hùng để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông.

Theo Cơ quan CSĐT, qua điều tra cho thấy, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 10/4, sau khi đi nhậu để tiếp đãi đối tác làm ăn, ông Hùng đã đi xe riêng về nhà. Về tới nơi, không có chìa khóa để mở cửa, ông đã trèo lên ban công để mở cửa sổ vào nhà.

Trong lúc trèo lên ban công, vì đã say nên ông Hùng bị trượt chân ngã xuống nền gạch trong sân. Vào thời điểm đó, trong nhà không có ai. Khi ông Hùng rơi tạo tiếng kêu “bịch” rất to nên người bán trứng vịt lộn ở gần đó nghe được đã cùng một số khách chạy đến.

Thấy máu ra trên đầu nhiều nhưng ông Hùng vẫn còn thở, người thân trong nhà lại không có nên những người này đã đưa ông Hùng tới Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu và ông Hùng đã tử vong sau đó.

Theo khám nghiệm tử thi, CA phát hiện máu tụ dưới da đầu, xương hộp sọ thái dương chẩm phải bị nứt, nhiều đường lún vào trong dẫn đến máu chảy ra theo vết nứt và tử vong.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu kết luận nguyên nhân cái chết của ông Hùng là do tai nạn tự gây ra. Được biết, ông Hùng làm nghề kinh doanh vận tải, trước khi chết rất khỏe mạnh, khi đi nhậu tiếp đối tác rất vui vẻ, không hề biểu hiện có mâu thuẫn gì.

Như vậy, những thông tin suy đoán ông Hùng bị đâm, bị rượt đuổi về tới tận nhà chỉ là tin đồn thiếu căn cứ.

Tuyết Phan