Bốn đại thiếu gia Nga tại một trường tư đặc biệt ở Anh hôm nay (23/8) phải ra tòa vì tội cưỡng hiếp tập thể một bạn học 18 tuổi rồi quay phim vụ tấn công bằng iPhone.
Nhóm các nhân vật giàu có trên mới ở Anh được hai tuần khi gây ra vụ tấn công khủng khiếp kéo dài 2h30 phút nhằm vào một thiếu niên người Malaysia tại ngôi trường thu học phí 30.000 bảng/năm.
Các đại thiếu gia trên, tuổi từ 19 tới 23 đã có bình luận kinh tởm và thậm chí còn tự quay phim mình đang khoe khoang về việc đã làm gì với cô gái trên một ngày trước đó. Công tố viên sợ rằng đồ uống của nữ nạn nhân đã bị pha rượu mạnh và cô này say tới mức không biết gì.
Oleg Ivanov, 23 tuổi, Norayr Davtyan, 22 tuổi, Armen Simonyan, 19 tuổi, và Gregory Melnikov, 23 tuổi đều phủ nhận đã hãm hiếp song đã bị bồi thẩm đoàn ở tòa án hoàng gia Woolwich kết tội. Davtyan mô tả cô gái Malaysia là một "cỗ máy" và còn nói tới nạn nhân như một con điếm.
Peter Clement, bên công tố nói: "Các thành viên trong nhóm 4 người đã nhìn nhau, khuyến khích nhau và bình luận về những việc đã làm và sắp làm với bạn học. "Trong đoạn phim, họ chỉ đề cập tới nạn nhân là "cô ta, cô ấy" và thậm chí một trong bốn người còn hỏi cô ta tên gì nhỉ?".
Vận động viên bóng nước quốc tế Davtyan đã tổ chức một bữa tiệc tại phòng ngủ của mình tại ký túc xá của một trường tư đặc biệt ở nam London hôm 21/1 năm nay và cô gái - nạn nhân có tham gia. Cô gái Malaysia đã uống whiskey tại bữa tiệc trước khi tới sàn nhảy tổ chức ở trường học.
Hiện nay, dù không có bằng chứng vững chắc là đồ uống của cô gái bị pha rượu mạnh song rõ ràng là trước khi quay lại tiệc nạn nhân đã say và nôn mửa rồi nằm vật xuống ngủ. Tiếp sau đó, khi tỉnh dậy, cô này thấy có một nam giới đang quan hệ tình dục với mình song không thể cử động, theo những gì ban bồi thẩm được nghe tại tòa.
Nạn nhân khai với cảnh sát rằng: "Tôi chỉ muốn anh ta dừng lại nhưng không thể dậy được, không thể đứng lên. Tôi rất rất mệt, tôi không thể làm gì, tôi không thể cử động tay... Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, tôi chỉ muốn chết, tôi không đồng ý".
Công tố viên Clements nói: "Ngay từ phần đầu đoạn phim Ivanov đã nói bằng tiếng Nga "cô ta đang khóc" song điều đó không làm anh ta và những kẻ khác chùn bước". Anh ta lấy làm tiếc cho cô gái nhưng chỉ sau khi đã cùng với những người khác quan hệ với nạn nhân.
Hôm nay, tòa án sẽ có phán quyết với nhóm 4 đại thiếu gia trên.
Hoài Linh (Theo DailyMail)
Nhóm các nhân vật giàu có trên mới ở Anh được hai tuần khi gây ra vụ tấn công khủng khiếp kéo dài 2h30 phút nhằm vào một thiếu niên người Malaysia tại ngôi trường thu học phí 30.000 bảng/năm.
![]() |
Các đại thiếu gia trên, tuổi từ 19 tới 23 đã có bình luận kinh tởm và thậm chí còn tự quay phim mình đang khoe khoang về việc đã làm gì với cô gái trên một ngày trước đó. Công tố viên sợ rằng đồ uống của nữ nạn nhân đã bị pha rượu mạnh và cô này say tới mức không biết gì.
Oleg Ivanov, 23 tuổi, Norayr Davtyan, 22 tuổi, Armen Simonyan, 19 tuổi, và Gregory Melnikov, 23 tuổi đều phủ nhận đã hãm hiếp song đã bị bồi thẩm đoàn ở tòa án hoàng gia Woolwich kết tội. Davtyan mô tả cô gái Malaysia là một "cỗ máy" và còn nói tới nạn nhân như một con điếm.
Peter Clement, bên công tố nói: "Các thành viên trong nhóm 4 người đã nhìn nhau, khuyến khích nhau và bình luận về những việc đã làm và sắp làm với bạn học. "Trong đoạn phim, họ chỉ đề cập tới nạn nhân là "cô ta, cô ấy" và thậm chí một trong bốn người còn hỏi cô ta tên gì nhỉ?".
Vận động viên bóng nước quốc tế Davtyan đã tổ chức một bữa tiệc tại phòng ngủ của mình tại ký túc xá của một trường tư đặc biệt ở nam London hôm 21/1 năm nay và cô gái - nạn nhân có tham gia. Cô gái Malaysia đã uống whiskey tại bữa tiệc trước khi tới sàn nhảy tổ chức ở trường học.
Hiện nay, dù không có bằng chứng vững chắc là đồ uống của cô gái bị pha rượu mạnh song rõ ràng là trước khi quay lại tiệc nạn nhân đã say và nôn mửa rồi nằm vật xuống ngủ. Tiếp sau đó, khi tỉnh dậy, cô này thấy có một nam giới đang quan hệ tình dục với mình song không thể cử động, theo những gì ban bồi thẩm được nghe tại tòa.
Nạn nhân khai với cảnh sát rằng: "Tôi chỉ muốn anh ta dừng lại nhưng không thể dậy được, không thể đứng lên. Tôi rất rất mệt, tôi không thể làm gì, tôi không thể cử động tay... Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, tôi chỉ muốn chết, tôi không đồng ý".
Công tố viên Clements nói: "Ngay từ phần đầu đoạn phim Ivanov đã nói bằng tiếng Nga "cô ta đang khóc" song điều đó không làm anh ta và những kẻ khác chùn bước". Anh ta lấy làm tiếc cho cô gái nhưng chỉ sau khi đã cùng với những người khác quan hệ với nạn nhân.
Hôm nay, tòa án sẽ có phán quyết với nhóm 4 đại thiếu gia trên.
Hoài Linh (Theo DailyMail)
