
Công sở vắng teo ngày rằm
Ngay từ sáng sớm, chị Thu Hồng, nhân viên kiểm toán một văn phòng ở Láng Hạ (Hà Nội) cho biết, chị phải dậy từ 6h sáng, bon chen ra chợ mua cho được hoa tươi, gà đẹp để bày biện cho việc cúng lễ. Nhưng cơ quan chị 8h sáng phải có mặt nên chị Hồng chỉ kịp đi chợ mua đồ cúng rồi tất tưởi lên cơ quan quẹt thẻ điểm danh. Đến 10h, thấy sếp đi ra ngoài, chị Hồng lại đôn đáo về nhà để lo cúng rằm cho chu đáo.
Chị Hồng cho biết, tối qua chị đã đội mưa ra Tổ đình Phúc Khánh để dâng lễ cầu an, nhưng đến hôm nay là chính rằm nên chị phải cúng cẩn thận ở nhà để cho tâm thanh thản. Cúng xong, chị Hồng lại quay lại cơ quan, cùng các chị em trong phòng đi… lễ chùa.Tại một công sở khác trên đường Nguyễn Chí Thanh, mặc dù văn phòng có quá nửa số nhân viên là nữ, nhưng hôm nay, chỉ đếm được trên đầu ngón tay số nhân viên nữ đi làm đúng giờ. Đấng mày râu trong phòng chỉ còn biết thông cảm rỉ tai nhau: Phụ nữ họ còn lo việc nội trợ. Việc có thể bỏ chứ chắc chắn cúng Rằm tháng giêng là không thể cẩu thả!
Dạo một vòng quanh các công sở ngày hôm nay, đâu đâu cũng thấy các chị em đang hỏi thăm nhau chuyện cúng rằm. Ai đã yên tâm cúng từ sáng thì còn tinh thần làm việc cả ngày. Ai chưa làm được thì chỉ mong sếp không để ý, để có thể trốn về nhà một lúc mà cúng rằm.
Trốn sếp đi… chùa
9h sáng ngày Rằm tháng giêng, các ngôi chùa xung quanh khu vực Hà Nội đã đông nghịt người. Đường dẫn vào các chùa lớn như Chùa Hà, Tổ đình Phúc Khánh… kín đặc. Trên ban đặt lễ các đền, chùa, phủ của Hà Nội không còn một chỗ trống. Nhiều người còn không len nổi vào để đặt lễ lên ban, đành bê lễ đứng vái vọng từ xa.
|
|
| Nhiều người còn không len nổi vào để đặt lễ lên ban, đành bê lễ đứng vái vọng từ xa |
Trong chùa nào lầm rầm tiếng khấn vái, nhang khói cay xè cả mắt, các bàn để mâm bày lễ cứ đầy rồi lại vơi. Các ông từ, chú tiểu phải lo giữ gìn ban bệ thờ sao cho đẹp, không bị bề bộn vì lễ của khách thập phương.
Nhiều người không có chỗ đặt mâm đã phải cắt cử một thành viên trong đoàn đội lên đầu và đứng vọng từ ngoài sân. “Nhớ cầu cho công ty kiếm thêm nhiều hợp đồng “béo bở”, phòng mình năm nay đắc lộc, tiền vào như nước”, một anh nhắc với theo đồng nghiệp được cử vào phía trong để khấn cho cả phòng.
Chị Phương Thu, nhân viên bán điện thoại cho biết, sáng nay, chị được trưởng nhóm cho phép đi làm muộn để ở nhà luộc gà, nấu xôi, mua sẵn hoa quả, hương nến để mang đến cơ quan lúc 9h rồi cả phòng cùng mang lễ đến chùa Hà để xin lộc đầu năm.
Có công sở còn đi cả phòng với nhau, cùng đặt lễ, cùng xin lộc, cử người đại diện rút quẻ để xem vận hạn cho cả phòng trong năm.
Xong việc đi lễ cũng đã đến giờ ăn trưa, cả phòng lại rủ nhau đi ăn cơm chay ngày Rằm, “vừa vui lại vừa thanh tịnh” – một anh công chức hóm hỉnh cho biết.
Thu Lý
| Trong dân
gian, với số đông người theo phong tục thờ cúng ông bà thì rằm tháng
Giêng trước hết được hiểu một cách đơn giản là ngày rằm lớn.
Tùy theo tín ngưỡng và ngành nghề, có gia đình lễ bái chư Phật, có gia đình cúng thổ công, thần tài hoặc cúng âm hồn... Rằm tháng Giêng nhà nào cũng phải có lễ cúng gia tiên để bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, cảm ơn trên đã phù hộ cho con cháu an lành, làm ăn khá giả. Còn theo các nhà thuật số, ngày rằm tháng Giêng còn là ngày vía Thiên quan, tại các đền chùa có làm lễ dâng sao, cúng các vị sao để giải trừ tai ách quanh năm. Lễ vật cúng dâng sao dùng hoa quả, trầu cau, xôi oản, chè rượu, vàng mã và hình nhân thế mạng |