Tuần trước, trong chương trình Jimmy Kimmel Live, dàn diễn viên Avengers: Infinity War đã phải thực hiện một yêu cầu nghe có vẻ đơn giản nhưng khéo còn khó hơn cứu vũ trụ khỏi tay Thanos...

Họ phải tự họa vai diễn của bản thân (ví dụ như Robert Downey Jr. phải vẽ Iron Man, đại loại vậy). Ai cũng nghĩ rằng, đã hóa thân vào nhân vật trong nhiều năm thì vẽ lại là chuyện quá đơn giản nhưng đời thật quả không như phim. Ngoài ra, số tranh tự họa này sẽ được bán đấu giá để gây quỹ từ thiện cho Starlight Children’s Foundation.

Video này chỉ là ví dụ với phần thể hiện của Vision, Mantis, Spider-Man, Gamora và Iron Man. Để xem toàn bộ, hãy ấn vào đây.

Wow Iron Man vẽ đẹp vậy sao? Thật đáng nể, khác gì họa sĩ chứ?

Đùa chút thôi, sự thật là đây!

Không thực sự chi tiết nhưng cặp sừng và nụ cười này chắc chắn của thần lừa lọc Loki rồi

Benedict Cumberbatch vẽ đâu tồi chút nào, ảo diệu y như phép thuật của Dr. Strange

Dưới đây là loạt tranh chì mang phong cách tiểu học của loạt nhân vật rất mạnh: Thor - Black Panther - Okoye

Pom Klementieff lại vẽ một Mer-Mantis, lai giữa nhân vật Mantis và người cá

Với độ tuổi của trẻ sơ sinh, Vision vẽ cũng đâu đến nỗi tệ

Có lẽ không nên quan tâm đến bức vẽ này, Nebula ngoài đời xinh hơn trong phim nhiều

Scarlet Witch đầu quyển vở

Thanos, kẻ thù hùng mạnh của toàn vũ trụ cũng chỉ biết vẽ nguệch ngoạc mà thôi

Bức tự họa của Bucky Barnes - Winter Soldier - White Wolf đậm chất trào phúng

Spider-man bụng hơi phệ thì phải

Có lẽ không ai dám chê xấu, gã Hulk tiềm tàng trong người Bruce Banner có thể khiến sân khấu tan thành mây khói

Có cần láu cá đến thế không Don Cheadle - War Machine?

Theo GenK