Không biết có phải vì người FPT thường xuyên chịu áp lực doanh số doanh thu từ chủ tịch Trương Gia Bình và các lãnh đạo tập đoàn hay không mà clip chế mới nhất của Ban Văn hóa Đoàn thể đã nỗ lực “trêu” người đứng đầu ra trò. Lấy bối cảnh là một buổi hội nghị chiến lược vào năm 2038 mà đại biểu tham dự toàn là… các nhóc tì ngây ngô dễ thương, trong đó nội dung chính là bầu người thay thế chủ tịch Trương Gia Bình, những câu chuyện cười “đau ruột” bắt đầu diễn ra.
Bất ngờ nhất chính là kết quả của cuộc bỏ phiếu khi người máy được nhất trí bầu vào thay chủ tịch FPT vì… không cần cổ phiếu, không cần lĩnh lương, không cần đi nước ngoài, làm việc 24/24 giờ không bao giờ bỏ đi đánh golf, và một số lý do “nhạy cảm khác”.
Ngoài ra người FPT cũng “tự sướng” về tầm vóc của tập đoàn sau 50 năm sống dưới “triều đại TGB” để giải tỏa áp lực sản xuất kinh doanh hiện tại, chẳng hạn doanh thu khi đó sẽ đạt… 50 tỷ đô la, mở rộng phạm vi hoạt động ra 100 quốc gia trên thế giới, đồng thời mua lại hàng loạt công ty toàn cầu như Microsoft, Apple, IBM để thống lĩnh nền công nghệ thế giới.
Năm 2014 FPT báo cáo đạt doanh thu hơn 35.000 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, đồng thời lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 0,5%. Thế nhưng kết quả ấy vẫn chưa thể làm hài lòng FPT và trong buổi Hội nghị phổ biến chiến lược FPT trước Tết Ất Mùi chủ tịch Trương Gia Bình đã góp vui bằng bài Hịch tướng sỹ, cũng là để khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên.
Dưới đây là đoạn clip chế về chủ tịch Trương Gia Bình mới nhất của người FPT: