
Nó không đi làm, ở nhà nó cũng không làm được gì hết. Nó nghĩ ở nhà chỉ để cắt nghĩa cho ra, tại sao Lan lại xuất hiện đúng lúc đến vậy? Không sớm hơn, không muộn hơn mà lại đúng lúc này. Đúng lúc con tim nó xốn xang khi có Phong xuất hiện. Người đàn bà ấy, lẽ nào đã nhận ra được điều gì đó chăng? Lẽ nào Lan biết nó thích Phong và đang có âm mưu trở thành đối thủ nặng ký của chị.
![]() |
| Dù biết Phong đã có người yêu, nhưng sao nó vẫn mơ giấc mơ mầu tím, nơi đó có Phong và nó… Ảnh minh họa. Nguồn: internet. |
Nói chuyện với anh, tuy đó là cuộc gọi mà nó mong đợi. Nhưng không hiểu tại sao nó lại run bắn lên khi màn hình điện thoại sáng tên anh. Nó lúng túng phần vì đã nói dối anh thì ít mà phần vì cái mà nó vẫn gọi đích danh là “loạn nhịp” ấy thì nhiều.
Một tuần trọn vẹn được nghĩ ở nhà với cái lí do chính đáng ấy lẽ ra nó phải thật thoái mà hưởng thụ. Vậy mà, nó buồn, buồn vô cớ. Nó Nhớ Phong. Nó thèm cái cảm giác bận rộn bên anh. Nhất định thứ 2 nó sẽ đi làm. Nó không thể làm ngơ. Công việc thì cứ tấp đó, nó không thể vô trách nhiệm hơn được nữa. Và còn cả cái lí do có anh ở đó. Có anh, với nó mỗi ngày đi làm là một niềm vui.
Còn nhớ ngày đầu vào cơ quan nó như con ngố, đụng đến cái gì cũng không biết. Chính anh là người đầu tiên bắt chuyện, anh chủ động chỉ dạy cho nó từng ly từng tí. Những lúc nó gây ra chuyện không ai khác lại là anh cùng nó tìm cách tháo gỡ, cứ như anh đọc được suy nghĩ của nó vậy.
Và rồi chuyện gì đến nó đã đến. Từ ngưỡng mộ đến thương thầm nhớ trộm anh từ lúc nào nó cũng không hay. Chỉ biết rằng khi không có anh nó nhớ da diết, cồn cào. Còn những lúc anh kề bên, dẫu biết rằng chỉ đơn thuần là công việc, là đồng nghiệp, là anh em bạn bè sao tự trong lòng nó thấy xốn xang đến lạ.
Với đức tính ngoan hiền, chịu thương chịu khó, nó đã nhanh chóng chinh phục được mọi người trong cơ quan và đương nhiên trong số đó không thể không điểm tên anh. Anh quý và yêu thương nó. Cái thứ tình yêu của một người anh trai dành cho em gái. Chuẩn mực đến muốn ghét. Nó tặc lưỡi, thôi kệ em gái thì em gái.
Nó cứ như thế đóng vai một cô em gái ngoan hiền, an phận thủ thường nếu như không được sự động viên khích lệ của các anh chị trong cơ quan. Họ tìm mọi cách để gán ghép nó với Phong. Ai ai cũng biết anh đã có người yêu và Lan là người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng họ vẫn khuyến khích, động viên nó cố lên. Rằng là “đánh đồn có địch” mới hay, rồi “ba mươi chưa phải là tết”. Nó biết là không nên, nhưng nó có quyền mơ chứ, giấc mơ vốn không có tội. Vậy là, nó ngang nhiên nuôi dưỡng giấc mơ có anh. Phất lờ chuyện anh đã có Lan- Người phụ nữ đẹp người nết.
Và rồi Lan đến, đến đúng lúc nó đang một mình dệt nên căn nhà màu tím… Lan xuất hiện kịp thời. Lan có mặt ở cơ quan nó tự nhiên, nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân thôi cũng đủ mạnh để làm cho giấc mơ có anh của nó nghiêng ngả. Lan đã giúp nó nhận ra một chân lí nó không thể là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này.
Phong ơi! Mai lại là đầu tuần rồi. Em sẽ đi làm tiếp tục công việc mà em đam mê, yêu thích. Và có một sự thật mà em không thể dối được lòng mình. Đó là, em ngày ngày mong được đến cơ quan thật sớm để được nhìn thấy anh. Chỉ đơn giản vậy thôi anh trai nhé ! Dù em vẫn là em, anh vẫn là anh. Nhưng anh ngày mai sẽ khác. Ngày mai và cho cả những ngày sau này nữa anh đã là của Lan. Còn em vẫn mãi dõi theo và chúc phúc cho anh trong cái vỏ bọc khá vững vàng trong vai một cô em gái dễ thương theo đúng nghĩa của nó anh nhé!
Ngoài trời, mưa bụi bay. Cái cám giác ớn lạnh làm cho nỗi buồn, nỗi cô đơn trong nó cứ rộng mãi ra. Nó thèm có được ai đó để sẻ chia, vỗ về…. và người đầu tiên nó nghĩ đến không ai khác lại chính là anh. Nhưng ngày mai, Khi cơn gió mùa xuân vô tư trôi theo dòng người tất bật để nhường chỗ cho nàng hạ nóng tính. Nó tin là sẽ khác. Nó tin nó sẽ làm được.
- Phương Tâm
|
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 4 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Ứng xử với tình công sở”. Khi thời gian làm việc tăng lên chiếm gần hết chuỗi thời gian riêng tư, thì những câu chuyện tình công sở là điều khó tránh khỏi và không có gì là sai trái. Tuy nhiên, không phải chuyện tình nào cũng là tình yêu thật sự, có những phút giây chỉ thoảng qua để rồi khi nhìn lại là những phút hối hận muộn màng, và cũng không ít “mối quan hệ” này lâm vào tình cảnh “Bỏ thì vương, mà vương thì tội”. Ứng xử thế nào với những chuyện tình phát sinh nơi công sở để không ảnh hưởng tới kết quả làm việc của cá nhân cũng như thành tích của cả đội. Những câu chuyện bi hài sẽ được cảm nhận rõ hơn trong từng câu chuyện tham gia chuyên mục tháng 4 của Ngữ pháp tình yêu. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/04/2011 và kết thúc ngày 30/04/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.
|
