Tây Ban Nha cuối cùng thắng đậm Australia 3-0 trong trận đấu chia tay World Cup 2014 đêm qua, đúng như tuyên bố quyết tâm của Albiol: “Mọi trận đấu đều có động lực riêng của nó, dù là ở World Cup hay trong một trận giao hữu ở Việt Nam”. Tuyên bố này theo báo giới Anh dẫn lại thì là: “Đây là World Cup, không phải một trận giao hữu ở Việt Nam”.

Albiol đặt quyết tâm như thế là dễ hiểu, đặc biệt khi anh có cơ hội hiếm hoi để ra sân thay cho các cầu thủ chính thức vì đương kim vô địch Tây Ban Nha đã bị loại. Nhưng với người Việt Nam, tuyên bố này dù thế nào vẫn là có ý lấy Việt Nam ra làm tiêu biểu cho một nền bóng đá kém phát triển.

2-Raul-Albiol-nhac-den-Viet-Nam-dem-ra-so-sanh-voi-Tay-Ban-Nha-World-Cup-2014.jpg
1-Raul-Albiol-nhac-den-Viet-Nam-dem-ra-so-sanh-voi-Tay-Ban-Nha-World-Cup-2014.jpg

Người Việt Nam thì cũng không tránh khỏi tự ái, vì đây không phải lần đầu tiên bóng đá nước nhà bị đem ra so sánh tương phản. Huấn luyện viên Jose Mourinho và các tờ báo Tây Ban Nha cũng từng nhắc đến Việt Nam nhiều lần.

Một thành viên Facebook lấy tên là Hoàng Dược Sư nóng mặt: “Tuy là một cầu thủ nổi tiếng nhưng Albiol cũng không có quyền được lấy cả nền bóng đá của một quốc gia để so sánh được. Thật thất vọng!” Trong khi đó, bạn Map Hoang Bị còn nóng hơn khi “mắng” với sang Tây Ban Nha: “Về nước rồi lại còn thích đi xỏ xiên này nọ. Vậy mà cũng đã từng là nhà vô địch đó”.

“Hóng lập antipage cho Tây Ban Nha” - bạn Võ Trọng Hiếu phát động phong trào mới.

4,5-Raul-Albiol-nhac-den-Viet-Nam-dem-ra-so-sanh-voi-Tay-Ban-Nha-World-Cup-2014.jpg

Dẫu vậy, cũng rất nhiều người thừa nhận Albiol không có gì sai và nhân dịp này để chỉ ra những điểm tụt hậu của bóng đá Việt Nam. Bạn Ken Trần nói: “Đúng là bóng đá Việt Nam đang nát thật, Albiol có nói tuy hơi ức nhưng cũng không cãi được”.

Bạn Steven Vũ bình luận đi sâu hơn: “Ông Albiol này nói cũng quá đáng nhưng mà Việt Nam quá mang tiếng. Trước đây thua Thái Lan, bây giờ thua cả Malaysia rồi Indonesia, rồi thua cả Lào nữa. Trình độ thì đi xuống còn giải V.League thì chất lượng tệ hại, đá thô bạo, đá xấu, chơi tiểu xảo chứ đá không hay”.

3-Raul-Albiol-nhac-den-Viet-Nam-dem-ra-so-sanh-voi-Tay-Ban-Nha-World-Cup-2014.jpg

Vì được nhắc nhở về thực trạng bóng đá nước nhà nên bạn Nguyen Van Hung cho biết: “Nói thật là tui muốn like 1 tỷ lần cho báo giới Tây Ban Nha”.

Trong chuyện này, vẫn sẽ có người “để bụng”, như một bạn phản bác: “Nói thật, nền bóng đá kém đã đành, nhưng bị lôi ra làm thớt thì có đáng không???” Tuy thế, bóng đá thực chất vẫn chỉ là một trò chơi và nếu Việt Nam được Albiol “đưa đến” World Cup thì cũng không phải chuyện nghiêm trọng.

Bạn Le Nguyen Giáp hài hước nói: “Thế là tuyển Việt Nam ta lần này cũng được dự World Cup cùng 32 đội tuyển, vinh dự hơn nữa là lại được đánh giá cao hơn nhà vô địch Tây Ban Nha, thế mới hoành tráng”. Một bạn khác tên Duong Nguyen: “Chúc mừng Việt Nam! Việt Nam đã có mặt tại World Cup”.

Nhiều người cũng thấy mặt tích cực khác của vấn đề, chẳng hạn như Thành Nam: “Vui mà, chứng tỏ những trận giao hữu của Việt Nam được cả thế giới biết đến”.

Anh-chinh-Raul-Albiol-nhac-den-Viet-Nam-dem-ra-so-sanh-voi-Tay-Ban-Nha-World-Cup-2014.jpg
7,5-Raul-Albiol-nhac-den-Viet-Nam-dem-ra-so-sanh-voi-Tay-Ban-Nha-World-Cup-2014.jpg

Bạn Nguyễn Hữu Đại thì tự kiêu theo cách rất riêng: “Tây Ban Nha có cái Suzuki Cup nào chưa mà đòi”…