Giành chiến thắng 2 - 1 trước tuyển Ghana, nhưng Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi chia tay World cup 2014 sau khi thua Mỹ về hiệu số bàn thắng thua. Đây có lẽ là một trong những thất bại thảm hại nhất của Bồ Đào Nha ở giải đấu lớn nhất thế giới. Còn với CR7, anh đã không chứng tỏ được mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Điều đó cũng dể hiểu khi mà ở Bồ Đào Nha, Ronaldo phải gánh vác trọng trách của cả 10 con người còn lại.

Cộng đồng mạng đã "ra lò" loạt ảnh chế về sự chia tay của Ronaldo trong World cup 2014 lần này.

Nhiều người lí giải rằng Ronaldo không tỏa sáng trong world cup lần này là do cắt tóc.

Người yêu của CR7 đã đặt vé máy bay từ trước.

Trước khi về còn ăn mì tôm chống đói.

Và từ siêu sao sân cỏ anh đã trở thành phi công.

Bồ Đào Nha tiếp bước các đội tuyển lớn ở Châu Âu về nước.

Dù sao thì chi phí ở nhà cũng rẻ hơn rất nhiều so với ở Brazil.

Món quà cuối cùng của CR7 là bàn thắng do thủ môn Dauda giành tặng.

Xách valy lên và về...!

 

Theo Tiin