Vòng 2 World Cup 2014 vừa mới kết thúc rạng sáng nay với những trận cầu căng như dây đàn khi Thụy Sỹ thiếu chút nữa đã gỡ hòa trong những phút cuối của hiệp phụ trước Argentina còn Mỹ tưởng như đã kết liễu Bỉ trước khi kịp đá hiệp phụ. Thế nhưng, cuối cùng những đội được đánh giá cao hơn đều đi tiếp.
Nhìn lại toàn bộ vòng 2, cư dân mạng bỗng nhận ra có một kịch bản chung, đó là các đội dẫn đầu bảng đấu của mình trong vòng đấu đầu tiên đều giành vé vào tứ kết. Đây rõ ràng là một hiện tượng hiếm có, chưa từng xảy ra trong lịch sử World Cup.
Sau trận đấu rạng sáng nay, một thành viên Facebook tên là Nguyễn Đăng than thở: “Quá tiếc cho Klinsmann và tuyển Mỹ”. Hay như thành viên Long ST: “Mỹ loại buồn quá, không có Mỹ chắc gì hôm nay còn tiền thắng cược từ hôm trước”…
Mặc dù vậy, phải công nhận rằng vị trí thứ 2 ở vòng bảng cũng giống như một “lời nguyền” ám vận đen ở World Cup 2014, thậm chí được coi là lý do duy nhất lý giải việc những đội xuất sắc như Chile, Mexico hay Thụy Sỹ đồng loạt bị loại. Dân mạng đã chế ra một vài tấm ảnh vui về hiện tượng này.