Trước pha tung người đánh đầu của Van Persie (phút 44) thì Tây Ban Nha đang giành ưu thế với tỷ số dẫn trước 1-0 nhưng vì bàn thắng quá hoàn hảo đó mà thế trận đảo chiều và “Những cơn lốc màu da cam” cuốn phăng những nhà đương kim vô địch. Chẳng trách mà Van Persie trong mắt các cổ động viên giờ đúng là “Người Hà Lan bay” chân chính, là siêu nhân, là thiên thần có cánh…
Rõ ràng Van Persie là nhân vật chính của trận đấu rạng sáng nay và pha tung người đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan sẽ là một khoảnh khắc không thể nào quên. Nhưng không chỉ vậy, các cổ động viên Manchester United còn có thể vui lây với người Hà Lan vì Van Persie là tiền đạo của họ và huấn luyện viên Louis van Gaal của Hà Lan hiện tại cũng sắp về câu lạc bộ này dẫn dắt.
Một thành viên Facebook lấy nick Khoai Lang tận hưởng cảm giác đầy hy vọng của Manchester United: “Van Persie vờ mất hút trên sân để hàng thủ đối phương chủ quan, bất ngờ chui từ dưới đất bay như người Hà Lan đích thực, ôm lấy Van Gaal, hai con người Manchester đang truyền lửa cho nhau”.
Nhìn chung lại, bàn thắng bằng đầu của Van Persie đã mang lại chiến thắng quá tuyệt cho Hà Lan. “Đã quá sóng thần da cam” - một cổ động viên Hà Lan nick Anh Linh thể hiện cảm xúc.
Bên cạnh đó đương nhiên là không thiếu sự hụt hẫng và lo ngại dành cho Tây Ban Nha. Một thành viên Facebook viết: “Làm sao tin nổi tỷ số này đây? Đương kim vô địch mà sao lại thế này hả trời?”
“Không biết Tây Ban Nha có kết cục thảm giống Pháp 2002 và Italia 2010 không nữa” - nick Sang Nguyen bày tỏ nỗi lo ngại có thật vì trước kia không thiếu trường hợp nhà đương kim vô địch World Cup bị loại từ vòng bảng.