Dư âm trận chung kết Champions League rạng sáng nay có rất nhiều điều để người ta nói đến. Đó có thể là sự xuất thần đúng lúc của Gareth Bale mang lại Cúp vô địch cho Real Madrid sau bao ngày tháng ngôi sao này mờ nhạt, đó cũng có thể là việc thủ môn Liverpool Loris Karius mắc không chỉ một mà hai sai lầm khó tin.
Nhưng câu chuyện có lẽ để lại nhiều dư chấn hơn cả là pha bóng Sergio Ramos khiến Mohamed Salah phải rời sân sớm vì chấn thương. Hay nói cách khác, trung vệ đội trưởng bên phía Real Madrid đang trở thành mục tiêu công kích khi khiến Liverpool mất Salah trong trận chung kết cũng như đội tuyển quốc gia Ai Cập có nguy cơ mất Salah ở World Cup 2018.
Một thành viên cư dân mạng Việt Nam nhận xét vui: "Sergio Ramos, cả nước Ai Cập "yêu" anh lắm". Mà quả thực là như vậy, trên mạng cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới trong đó người Ai Cập chiếm khá đông đang chỉ trích Sergio Ramos và gọi anh này với những từ như "nỗi xấu hổ của bóng đá", "ung nhọt của bóng đá"...
Một cổ động viên Ai Cập viết ngay trên trang fanpage của Real Madrid: "Ramos không xứng đáng được đá bóng, Ramos nên nghỉ bóng đá và tham gia đấu trường đấu vật". Dự báo phong trào tẩy chay Sergio Ramos còn có nguy cơ lan rộng hơn nữa.
![]() |
![]() |
![]() |
Trên mạng còn xuất hiện clip chế khá hài hước có cảnh Sergio Ramos dùng đòn đấu vật để hạ Mohamed Salah.
Mặc dù vậy trong khi phong trào phản đối lối chơi bóng bạo lực lên cao như hiện nay thì có thể tình huống này sẽ cần phải có nhiều ý kiến chuyên gia và các bên liên quan hơn nữa chúng ta mới đưa ra được nhận định chính xac. Bản thân 2 cựu cầu thủ Frank Lampard và Rio Ferdinand trong chương trình bình luận đồng hành cùng trận đấu trên kênh BT đều không cho rằng Ramos đã gây tội.
Lampard nói: "Ramos áp sát như bất kỳ hậu vệ nào, và đôi khi lúc tranh chấp các cầu thủ vẫn khóa tay nhau. Điều đáng tiếc là không may cho cách mà Salah ngã tiếp đất".
Bản thân Sergio Ramos thì đã khá nổi tiếng về lối chơi khá "tàn sát" đối phương, tuy nhiên việc áp dụng định kiến đó vào tình huống này lại là chuyện khác, mặc dù ai cũng mong muốn Salah sớm bình phục. Rio Ferdinand nhận định: "Tôi nghĩ đó đó là tình huống Ramos đã truy cản tốt, và tôi không nghĩ anh ta cố ý gây chấn thương".
Trong trận chung kết Champions League rạng sáng nay, Real đã lên ngôi vô địch khi vượt qua Liverpool với tỷ số 3-1. Phút 51, Karim Benzema mở tỷ số cho Real sau khi được thủ môn Karius... ném bóng vào chân. Sau đó mặc dù Sadio Mane nhanh chóng gỡ hòa cho Liverpool (phút 55) nhưng Gareth vào sân từ băng ghế dự bị đã lập siêu phẩm tung móc bóng để nâng tỷ số lên 2-1 (phút 64).
Đến phút 83, Bale đang trong đà hưng phấn tung cú sút xa sở trường khiến Karius mắc sai lầm lần nữa, để bóng tuột vào khung thành, ấn định tỷ số cho Real Madrid.


