- Giữa đêm, 6 con voi rừng bất ngờ tràn xuống quấy phá trong ruộng mía. Hàng trăm người dân Cao Vều nơm nớp lo lắng.

Ngày 7/3, cơ quan chức năng Anh Sơn (Nghệ An) cùng người dân địa phương tiếp tục nỗ lực xua đuổi đàn voi quay vào rừng bằng phương thức truyền thống. Đàn voi đã tràn xuống từ hơn 1 ngày trước.

{keywords}

Đàn voi rừng rất hung dữ kéo xuống càn phá ruộng mía của ngời Cao Vều. (ảnh chụp từ clip)

Trước đó khoảng 23h ngày 5/3, dân bản Cao Vều 3 (Phúc Sơn, Anh Sơn) đang ngủ thì nghe tiếng ào ào của đàn voi tràn xuống. Người dân chạy ra và phát hiện 6 con voi đang tàn phá trong ruộng mía.

Ngay sau đó, cán bộ kiểm lâm huyện cùng nhân viên VQG Pù Mát đã có mặt tại hiện trường. Suốt ngày 6/3, người dân dùng các phương thức truyền thống (đánh chiêng, trống) nhưng chưa đuổi được đàn voi về rừng.

{keywords}

Đàn voi 6 con gồm 4 con voi trưởng thành chỉ quanh quẩn ở ruộng mía. (ảnh chụp từ clip)

Thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Anh Sơn, đàn voi rừng đã tàn phá trên 10ha mía của đồng bào dân tộc Cao Vều.

Rất may voi rừng đã không càn phá xuống làng như những lần trước. Trong 2 năm qua, voi rừng đã nhiều lần tràn xuống và đã quật chết 2 người dân. Trước đó đêm mùng 2 Tết, voi rừng cũng phá hỏng 1 nhà dân của đồng bào ở đây.

Tại Vườn quốc gia Pù Mát (thuộc địa bàn các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương) có khá nhiều voi rừng đang sinh sống.

Cao Thái