XEM CLIP:

Sáng nay (12/2), lãnh đạo Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, chợ Tam Bạc đang cháy rất lớn. Việc cứu hỏa đang rất khó khăn, do lửa lan đi mạnh quá.

Thành phố và chính quyền quận đang cùng với lực lượng PCCC Công an TP tập trung nhân lực, phương tiện nỗ lực dập lửa.

Thông tin về hoả hoạn được cấp báo lên chính quyền vào đầu giờ sáng nay. Khu vực bén lửa được nghi là từ quầy vải, quần áo trong chợ, vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, khoảng 8h30, khu vực cổng chính của chợ, lửa đỏ rực cả vùng rộng lớn. Các gian hàng tầng 1 của dãy mặt tiền đã bị "bà hỏa" nuốt trọn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h sáng nay. Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng phun nước nhưng lửa vẫn tiếp tục lan lên tầng 2.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ trong chợ Tam Bạc
Lực lượng PCCC phun nước liên tục để khống chế ngọn lửa
Tiểu thương chạy di chuyển hàng hoá. Chợ Tam Bạc (hay còn gọi là chợ Đổ), là chợ thương mại lâu đời, lớn nhất hiện nay của TP Hải Phòng. Ảnh: CTV
Chợ Tam Bạc nằm trong khu dân cư đông đúc. Ngọn lửa rừng rực, cách 600m có thể nhìn thấy cột khói đen bốc lên ngùn ngụt. Ảnh: CTV

Ảnh từ fanpage Hải Phòng
Khói đen bao trùm cả khu vực. Ảnh từ fanpage Hải Phòng 
Lực lượng chức năng phong tỏa 1 phần đường Quang Trung, chỉ ưu tiên cho tiểu thương đi bộ cứu hàng
Các lực lượng từ cảnh sát đến dân quân tự vệ được điều động vào ứng cứu vụ hỏa hoạn
Xe cứu hỏa liên tục được huy động tới hiện trường
Công an TP Hải Phòng huy động tối đa lực lượng để giúp tiểu thương cứu hàng, ngăn cấm người dân tò mò vào khu vực bên trong có lửa
Quân đội tiếp ứng thêm các chiến sĩ công binh để tham gia cứu nạn cứu hộ. Xe cấp cứu cũng được điều động đến hiện trường

XEM CLIP:

Anh Nguyễn Hải Nam, chủ quầy dép 406 Hiền Nam ở tầng 1 chợ Tam Bạc là nhân chứng có mặt sớm trong vụ cháy. Anh Nam cho biết: "Khi vợ chồng tôi chạy đến thì lửa đã phát lên từ góc cuối bên trái chợ, gần sông Tam Bạc. Lúc đó tôi còn mở được cửa nhà mình, nhưng lửa lan đi rất nhanh nên phải bỏ chạy để giữ an toàn. Đến lúc này thì gian hàng của tôi đã thành than rồi".

Đến 9h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan.