- Tiếng khóc ré lên như ai vừa cầm roi vụt vào thân thể bé, rồi bé rướn, vặn khiến mặt đỏ tía tai. Sau cơn khóc là hơi thở phì phò nặng nhọc dường như bé đang cố rướn để hít thở không khí. Người mẹ trẻ, đôi mắt thâm quầng ngồi bên cạnh con luôn tay vỗ về mà mắt như vô hồn.
TIN BÀI KHÁC:
Bé Trần Phước Tuấn (hơn 2 tháng tuổi ngụ tại thôn 2, xã IA KRAI, huyện IAGRAI, tỉnh Gia Lai) đang mang trong mình căn bệnh thông liên thất, tràn dịch màng tim, viêm xẹp phổi. Cha mẹ em hai bàn tay trắng lấy nhau chỉ có đứa con là tài sản quý giá nhất. Nên khi bé bị bệnh hai vợ chồng chẳng biết trông cậy vào đâu ngoài 2,5 chỉ vàng của hồi môn của hai bên cha mẹ trao tặng.
Cưới nhau từ tháng 6/2012 thì đến 10 tháng sau đó chị Trương Thị Thảo sinh hạ bé Trần Phước Tuấn. Từ ngày mang bầu vì nghén nhiều nên chị Thảo cũng phải bỏ nghề cắt tóc ở nhà dưỡng thai. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình gói ghém trong số tiền công làm phụ hồ của anh Trần Phước Thuận.
![]() |
Trần Phước Tuấn đang mang trong mình căn bệnh thông liên thất, tràn dịch màng tim, viêm xẹp phổi |
Mới cưới nhau chưa tròn năm đã sinh em bé nên hai vợ chồng anh chị chưa có chuẩn bị về tiền bạc nên chồng “làm được bữa nào xào bữa đó”. Điều mà đôi vợ chồng trẻ không thể ngờ tới thì bỗng ập xuống gia đình họ nên khi con bệnh họ trở tay không kịp.
Mới đón con về nhà được nửa tháng trong niềm vui hân hoan thì ngay sau đó bé trở bệnh thở khò khè, ho, sốt, quấy khóc suốt đêm và bỏ bú. Sức khỏe bé cứ giảm dần nên anh chị lại phải bồng bế con tới bệnh viện.
Vì tình trạng bệnh quá nặng bé lại phải chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM. Số của hồi môn ít ỏi của hai gia đình trao tặng bán được hơn 8 triệu đồng cũng đã sử dụng gần hết.
Xuống tới bệnh viện trong tay chị chỉ còn vẻn vẹn 4,5 triệu đồng, số tiền đó chỉ đủ làm 4 cái xét nghiệm. Chưa đóng được một đồng tạm ứng viện phí, chị bắt đầu cầu cứu tới gia đình nhưng bố mẹ chị cũng thuộc diện hộ nghèo nên cũng chẳng giúp chị được bao nhiêu.
Với chị, có được bữa cơm chay từ thiện đã là điều đáng quý nhưng với người mẹ đang nuôi con nhỏ thì cần lắm những bữa ăn có chất để con có sữa bú.
![]() |
Xin hãy cứu con em với! |
“Xin hãy cứu con em với! Vợ chồng em đâu có ngờ con mình lại ra nông nỗi này. Bệnh thế này vợ chồng em làm sao có tiền cho cháu. Hai vợ chồng vừa mới cưới nhau lại có con ngay nên chưa có tiền tích lũy. Hơn nữa từ lúc em mang bầu chẳng làm được gì cả, chỉ một mình chồng làm nên làm tới đâu cũng chỉ đủ ăn chứ chẳng có dư đồng nào.
Hai bên gia đình cũng nghèo nên cũng chẳng ai giúp đỡ được bao nhiêu. Nói thật với anh bây giờ tiền sữa, tiền tã mua cho con cũng còn chưa đủ chứ không nói tới tiền chữa bệnh nữa. Bây giờ bé có sữa nào em cho bé bú sữa đó. Sữa mẹ thì cũng ít nên không đủ phải cho bé ăn thêm cả sữa ngoài. Mà xuống đây vừa chăm con mệt vừa ăn uống không có chất, toàn ăn cơm chay thì lấy đâu ra sữa. Em cũng muốn có chút tiền mua thức ăn để có thêm sữa cho con mà cũng chẳng có. Mình ăn được thì con có sữa, mình không ăn thì tiền bỏ ra mua sữa ngoài cũng thế”, chị Thảo so sánh.
Theo bác sĩ Phương Châu Khoa Tim mạch, BV Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết: Bé Trần Phước Tuấn được chuyển viện xuống đây trong tình trạng khò khè khó thở, ho và tràn dịch màng tim. Hiện bé bị bệnh tim thông liên thất, viêm xẹp phổi, tràn dịch màng tim.
Hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt trong phòng cấp cứu để theo dõi xử trí hút dịch màng tim. Với bệnh viêm xẹp phổi thì sẽ điều trị kháng sinh và vật lý trị liệu, bệnh lý này thông thường sẽ cải thiện với kháng sinh. Với lỗ thông liên thất, dị tật này có thể phẫu thuật để đóng lại.
Với trái tim khiếm khuyết, sức khỏe suy kiệt vì thiếu tiền, thiếu sữa, có lẽ một chút hảo tâm của bạn đọc để bé có tiền chữa bệnh, mẹ bé có bữa cơm ngon để bé được bú giọt sữa thơm là điều đáng quý nhất.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1, Gửi trực tiếp: Bạn đọc có thể ủng hộ trực tiếp cho bé tại Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo hoặc đóng tiền tạm ứng viện phí cho Trần Phước Tuấn Khoa Tim mạch tại Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM. 2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Trần Phước Tuấn con chị Trương Thị Thảo Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn |