- Nuôi con đến tuổi lớn, người mẹ tần tảo đó không ngờ có ngày phải đưa đứa con trai mà bà hết mực yêu thương ra tòa, đứng trước vành móng ngựa để nhận án vì tội hiếp dâm.

Được tại ngoại, sáng sớm ngày 2/8, bị cáo Trương Hồng Quân (17 tuổi, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) được mẹ tất tả đưa ra TAND thành phố Hà Nội để dự tòa. Quân bị truy tố về tội 'Hiếp dâm'. Khi phạm tội Quân 16 tuổi, còn nạn nhân của cậu ta chưa đầy 14 tuổi.

Lếch thếch trong bộ quần áo nhầu nát, mẹ của Quân dẫn đứa con trai đang tuổi lớn, trông đen đúa, chân đi đôi dép lê, mặt cúi gằm đi thẳng vào phòng xử án.

Là người giám hộ cho con khi nó phạm tội chưa đến tuổi thành niên, người mẹ khắc khổ đó ngồi lọt thỏm giữa phòng xử rộng nhất của Tòa Hà Nội, mắt không rời HĐXX, người chị như hóa đá khi nghe con khai tội.

Trước vành móng ngựa, Quân nhỏ nhẹ khai rằng, cách đây hơn một năm, anh ta quen với cô bé H. qua chat trên mạng. Ngay sau khi quen cô bé được vài tiếng đồng hồ, tối ngày 3/7/2010, Quân đã rủ H. đi chơi.

Tối hôm đó, Quân đưa H. đi lòng vòng một hồi thì H. nhờ Quân đưa đến nhà bà ngoại ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy nhiên đúng lúc đó, chủ nhân của chiếc xe máy mà Quân đang mượn để đưa cô bạn gái mới quen đi chơi gọi điện đòi xe.

Bị cáo Trương Hồng Quân tại tòa

Cực chẳng đã, Quân đành chở H. tạt vào quán net ở thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội để trả xe cho người bạn đang ngồi ở đó. Quân và H. ngồi lại quán net, lướt mạng đến gần 12h đêm thì bố H. gọi điện và nhờ Quân chở H. về.

Ngay sau khi nhận lời đưa H. về nhà thì cũng là lúc Quân nảy sinh ý định giao cấu với H. Thế nên cậu ta đã đưa cô bé H. đến thẳng nhà nghỉ ở huyện Thường Tín.

Cậu ta nói dối H. rằng chỉ ghé vào tắm 5 phút rồi về ngay nhưng H. không đồng ý. Thấy vậy, Quân tức tối lớn tiếng dọa: “Nếu không vào thì tự đi về”, khiến H. đành phải theo chân Quân vào nhà nghỉ.

Vào tới phòng, Quân bảo H. cởi đồ đi tắm. Biết Quân có ý xấu, H. van xin: “Em không muốn vì còn nhỏ đang đi học...”. Bỏ ngoài tai, mặc kệ nạn nhân chống cự, Quân xông vào cởi quần áo H. bắt H. phải đi tắm, kèm lời dọa dẫm: Nếu còn chống cự, Quân sẽ gọi thêm mấy thằng bạn đến cởi hộ đồ.

Trong khi H. miễn cưỡng đi tắm thì Quân xuống quầy lễ tân lấy bao cao su rồi quay lên phòng. Thấy H. đã tắm xong, ngồi trên giường, Quân giở trò đồi bại với cô bé và dọa nếu H. chống cự sẽ phải lĩnh “pháo dàn” từ nhóm bạn của hắn. Từ nửa đêm đến 6h sáng hôm sau, Quân ba lần quan hệ tình dục với nạn nhân.

Sáng hôm sau, không có đủ tiền trả tiền phòng, Quân bắt H. cầm cố chiếc điện thoại mang theo. H về đến nhà, tỏ ra hoảng loạn nên gia đình đã gặng hỏi thì biết được đầu đuôi sự việc. Sau đó không lâu Quân bị bắt rồi được tại ngoại chờ ngày ra tòa lĩnh án.

Trước vành móng ngựa, Quân tỏ ra thành khẩn, mái đầu luôn cúi gằm khi khai tội. Ngồi phía sau lưng con trai, người mẹ khốn khổ quanh năm vất vả với ruộng vườn vẫn không thoát khỏi cuộc sống khó khăn không ngờ con mình lại gây tội tày đình đến vậy.

Từ ngày con trai gây tội, người mẹ ra đường không dám nhìn ai. Vượt qua bao khó khăn vất vả để nuôi con khôn lớn, nhưng vừa hết cấp 2, Quân đã nghỉ học đòi đi làm kiếm tiền.

Là con trai duy nhất trong nhà, Quân luôn là niềm mong mỏi của cha mẹ cậu ta. Dù con đã bỏ học nhưng mẹ Quân vẫn dồn những đồng tiền ít ỏi trong nhà mua cho cậu ta bộ máy tính những mong con sẽ làm quen và theo nghề sửa chữa máy tính như mong muốn của nó. Người mẹ không thể ngờ rằng, có máy tính Quân học cái xấu thì nhiều mà tiếp thu những cái tốt thì ít.

Hàng ngày Quân lên mạng xem những trang sex và những hình ảnh đen tối cứ bám lấy cái đầu của cậu bé mới lớn. Khi đã chat làm quen được với H., Quân nhanh chóng bị những ám ảnh sex đưa đẩy phạm tội.

Với những gì mình đã gây ra, Quân phải nhận mức án 8 năm tù về tội 'Hiếp dâm trẻ em'. Phiên xử kết thúc, mẹ con Quân lại dắt díu ra về, gặp cơn mưa như trút nước, cả mẹ và con sũng nước...

T.Nhung