- Những lá thư hăm dọa mà gia đình của Á hậu cuộc thi người đẹp Hoa Anh Đào cho rằng của Việt kiều Nguyễn S., phần nào hé lộ vụ việc truy sát, doạ giết... kinh hoàng.


Làm việc với VietNamNet, ông Trần Văn Tài đã cung cấp những lá thư, mà ông khẳng đính chính là do Nguyễn S. viết gửi cho gia đình ông qua hộp thư điện tử khi vụ việc xảy ra.

Được biết, trong thời gian Nguyên Khánh và Nguyễn S. có quan hệ tình cảm. Trong một lần du lịch qua Mỹ, người đẹp này phát hiện S. có vợ con rồi nên rất đau buồn và sau đó chấm dứt quan hệ.

Trần Ngọc Nguyên Khánh (ngoài cùng, bên trái) – nhận giải Á hậu của cuộc thi người đẹp Hoa anh đào vào năm 2008

Ông Tài xác nhận, đã từng nghe Nguyên Khánh kể và cũng biết được, con ông đã nhiều lần bị Nguyễn S. đánh đập, hành hạ đến mức nhập viện.

Và sau khi Nguyễn Khánh về lại Việt Nam thì gia đình ông Tài cũng bị đe doạ từ dạo ấy.

Theo đó, từ giữa tháng 2/2011 đến ngày 8/4, nhiều thanh niên lúc thì đi xe gắn máy, lúc thì đi ô tô đến nhà của ông Tài tại P.2, TP Đà Lạt cầm theo dao tìm mẹ con Nguyên Khánh dọa chém giết, khi thì ném đá vào quán ăn của gia đình…

Sau đó ông Tài đã có “nói chuyện” với người lớn, tức cha mẹ của Nguyễn S. và thậm chí đã van xin S. hãy buông tha con gái ông.

Thậm chí, ông Tài và Nguyễn S. đã có nhiều lần viết thư điện tử trao đổi qua lại với nhau. Trong khi đó, gia đình ông S. và thậm chí cả Nguyên Khánh không muốn qua Mỹ để nói chuyện với Nguyễn S. lần cuối như mong muốn của người đàn ông này.

Trong những lá thư này có nội dung đề cập đến việc, “tác giả” viết vừa mềm mỏng van xin vừa sử dụng những từ ngữ hăm doạ.

Cụ thể, khi gia đình ông Tài không đáp ứng được yêu cầu cho Nguyên Khánh qua Mỹ thì nội dung lá thư điện tử gửi đến vào giữa tháng 4/2011 có nói rõ rằng “Con thú khi không được nói nó sẽ cắn. Con người không được nói thì phải hành động” hay “nếu có chuyện gì xảy ra thì tất cả đã là quá muộn”, cô chú đừng trách gì cháu vì cháu đã nói trước hết tất cả nhưng cô chú không chịu hiểu”.

Hay như đoạn “cô chú đừng làm những việc vô ích như cô chú vẫn và đang làm vì nó không giải quyết được chuyện gì mà chỉ làm sự việc trở nên xấu đi hơn thôi”.

Trong một lá thư điện tử khác, “tác giả” có nói rằng “cháu và em đã ràng buộc nhau thì xin cô chú hãy để cháu và em tự gỡ ra chứ đừng để câu chuyện càng ngày càng thêm phức tạp, xấu đi và một khi cháu đi đến đường cùng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến lúc đó thì chỉ còn là hận thù và không có cách gì cứu vãn được”.

Được biết, tất cả những thông tin, bằng chứng nói trên đều được cơ quan CSĐT Công an Q.11 tiếp nhận và đang điều tra, làm rõ.

Đàm Đệ

>> Gia đình bị truy sát, một Á hậu hoảng loạn
>> Á hậu bỏ học vì gia đình bị truy sát
>> TP.HCM: Gia đình một Á hậu bị truy sát