- Trong lần cúi chào cuối cùng, NSND Đặng Thái Sơn nhẹ nhàng cầm tay nghệ sĩ trẻ Lưu Hồng Quang và nâng lên trước khán giả như một sự tôn vinh tài năng trẻ tuổi.
Trong đêm diễn duy nhất của danh cầm Đặng Thái Sơn mang tên “Đặng Thái Sơn trong âm thanh mới thế kỷ XX” diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội tối 4/12, ông đã tỏ ra rất ưu ái với tài năng trẻ tuổi Lưu Hồng Quang.
Màn song tấu của NS Đặng Thái Sơn và khách mời trẻ tuổi Lưu Hồng Quang
Song tấu trích trong tổ khúc của vở ballet Ma mère l'oye (Bà mẹ ngỗng của tôi). Khúc thứ 3: Laideronnette, impératrice des pagodes.
Lưu Hồng Quang là nghệ sĩ trẻ của Việt Nam đã và
đang giành được những giải cao nhất tại các cuộc thi piano quốc tế dành
cho tài năng trẻ. Tiếng đàn của Quang có màu sắc riêng, khỏe mạnh và dữ
dội nhưng vẫn chưa sánh được với sự tinh tế, gọn ghẽ và điêu luyện
của Đặng Thái Sơn.
Kết thúc phần trình diễn chính, trước những tràng pháo tay không
ngớt của hàng trăm khán giả ngồi chật kín dưới khán phòng, người nghệ sĩ
57 tuổi tiếp tục cùng Quang chơi thêm 2 khúc nhạc trích trong vở ballet
Kẹp hạt dẻ (Tchaikovski) và Mẹ ngỗng (Ravel). Trong tác phẩm cuối cùng
này, sự ăn ý của cả 2 tỏ ra vượt trội và giành được sự ủng hộ tuyệt đối
của khán giả.
NS Đặng Thái Sơn dành sự quan tâm lớn cho tài năng trẻ
Màn độc tấu tuyệt vời trong các tác phẩm của Debussy
NS Đặng Thái Sơn chơi Prelude "Thấy gì hỡi ngọn gió Tây?"
Ngón đàn của NSND Đặng Thái Sơn ngày càng thể hiện sự điêu luyện hiếm có trong việc kiểm soát âm lượng và tốc độ, khéo léo vẽ lên những đường nét, màu sắc, nội dung. Một màn trình diễn hết sức tuyệt vời, khiến hàng trăm khán giả khó có thể không mong đợi những đêm diễn tiếp theo của ông tại Việt Nam.Hồ Hương Giang