Cảnh sát Belarus, hôm nay (12/4), tiến hành kiểm tra bất ngờ trên mọi ngả đường cùng nhà ga, sân bay sau vụ đánh bom nhằm vào một ga tàu điện ngầm đông người ở thủ đô Minsk làm ít nhất 12 người thiệt mạng.


Các nhân viên cứu hộ giúp một người bị thương. (Ảnh: AP)  


Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, 204 nạn nhân đang được chữa trị trong bệnh viện, với 26 người trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Mục tiêu, ga tàu điện ngầm Oktyabrskaya, nằm cách dinh thự của Tổng thống Alexander Lukashenko có 100m. Nhà lãnh đạo khẳng định vụ đánh bom đúng giờ tan tầm hôm 11/4 này là âm mưu phá hoại ổn định bên trong nước ông.

"Tôi không loại trừ khả năng vụ nổ có bàn tay của nước ngoài", ông Lukashenko nói, đồng thời liên hệ với vụ nổ năm 2008 vốn làm 50 người bị thương và vẫn chưa tìm ra hung thủ. "Hai vụ này có thể là mắt xíc trong một sợi xích. Chúng ta cần phải tìm ra kẻ nào được lợi khi gây mất ổn định trong nước và kẻ nào đứng đằng sau". 

Tổng thống Lukashenko đã yêu cầu một phút mặc niệm dành cho những người thiệt mạng. 

Phát ngôn viên cảnh sát thủ đô Belarus cho biết, toàn thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Trong hôm nay, hệ thống tàu điện ngầm ở Minsk đã giảm bớt dịch vụ và cảnh sát hiện diện dày đặc ở nhiều nhà ga.

Ga Oktyabrskaya thuộc loại đông đúc nhộn nhịp nhất ở Minsk vì là điểm trung chuyển giữa hai tuyến đường. Khoảng 300 người đang có mặt tại đây khi bom nổ.

Theo các nhân chứng, có ánh chớp lóe lên và tiếng nổ mạnh khi hành khách đang ra khỏi một chiếc tàu điện ngầm. Một phần của trần nhà ga bị sập. Hãng Interfax cho biết, quả bom có chứa nhiều mảnh kim loại nhằm tăng cao tính sát thương.  

"Tôi thấy có nhiều lính đặc nhiệm, xe cứu thương và lính cứu hỏa tại hiện trường", một nhân chứng tên là Maskim Lew mô tả trên Đài phát thanh Ekho Moskvy. "Nhiều người được chữa chạy ngay tại chỗ, một số người khác được cáng mang đi, có người còn tỉnh và không bị thương nặng quá thì được dìu vào xe cứu thương".

Người dân đã đặt hoa và nến ở lối vào ga Oktyabrskaya để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. "Tôi cảm thấy rất buồn và giận dữ. Sự việc đó lẽ ra không nên xảy ra", Valentin Lepen, 70 tuổi, bày tỏ.
 
"Chúng tôi rất sốc. Không ai nghĩ một điều như thế lại xảy ra ở Minsk, ở đâu đó chứ không phải ở đây", Natalya, 28 tuổi, bàng hoàng nói.

Một nguồn tin trong chính quyền Lukashenko nói với hãng tin Reuters rằng "các công tố viên xác định đây là một hành động khủng bố". 

Thanh Hảo (Theo Reuters, BBC)