Tức giận vì nhiều lần gọi vợ về nhà không được, trong lúc bị ma men điều khiển, Quang cầm ghế đập vợ và mẹ vợ, làm cả hai người cùng thiệt mạng.

Đối tượng Quang
Sau hai ngày vào rừng lẩn trốn kể từ khi cầm ghế hành hung vợ và mẹ vợ, chiều qua Đặng Văn Quang, 26 tuổi, trú tại xã Lang Chíp, huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái đã bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ khi đang ẩn náy trong một hang núi ở xã Tân An, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai.

Theo lời khai của Quang, năm 2007, sau khi cưới chị Chướng Thị Bền, 21 tuổi, trú tại thôn Mai Hồng 3, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Quang ở rể tại nhà vợ một thời gian đến năm 2009, khi đã lên chức bố mới đưa vợ và con trai về quê mình, sống.

Do cuộc sống gia đình khó khăn, hai vợ chồng chỉ biết làm ruộng nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Đã nhiều lần Quang đánh vợ. Không chịu nổi thói vũ phu của chồng, tháng 6/2010, chị Bền làm đơn xin ly hôn và trong lúc chờ tòa án phân giải, người phụ nữ này ôm con về Lào Cai sống với mẹ đẻ.

Nhớ con và biết mình có lỗi, nhiều lần Quang lên nhà mẹ vợ, đề nghị chị Bền đưa con về nhà, hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm nhưng lần nào cũng bị vợ khước từ. Cho rằng mẹ vợ mình là bà Lý Thị Yêu, 60 tuổi, đã xúi giục con gái không hàn gắn chuyện gia đình, mỗi lần lên Lào Cai đề nghị vợ quay về không được, Quang lại chửi bới mẹ vợ. Đã có lần vì chửi láo, bị mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà, Quang đã tát nhạc mẫu 1 cái nên kể từ đó bị mẹ vợ cấm cửa.

Ngày 3/4, lấy cớ gọi vợ về làm Tết Thanh minh, Quang lại lên Lào Cai song lần này vẫn phải về tay không. Trên đường về, Quang rẽ vào nhà anh vợ ở gần đó chơi và được mời ở lại ăn tết. 15h cùng ngày, trong trạng thái chếnh choáng hơi men, Quang quay lại nhà mẹ vợ, kiếm cớ gây sự. Trong lúc con rể, mẹ vợ lời qua tiếng lại, Quang vơ chiếc ghế đập liên tiếp vào đầu và người vợ và mẹ vợ khiến hai người bị thương nặng. Gây án, Quang bỏ trốn lên khu rừng gần nhà còn bà Yêu và chị Bền được mọi người đưa đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai đều tử vong trên đường đi cấp cứu.

(Theo Đất Việt)