James Cameron vừa bắt đầu cuộc hành trình khám
phá điểm sâu nhất của trái đất, nơi mới chỉ có hai người đặt chân tới trước đó.

Đạo diễn của các bộ phim bom tấn Titanic, Avatar... bắt đầu cuộc hành trình khám phá rãnh Mariana, khu vực có độ sâu trên 11km vào chiều ngày 23/3 vừa qua. Mariana là rãnh đại dương sâu nhất từng được biết tới. Điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ trái đất.
Rãnh Mariana rộng gấp 120 lần so với Grand Canyon và sâu hơn gần 2km so với chiều cao của đỉnh Everest theo chiều ngược lại. Dự kiến James Cameron sẽ phải mất 90 phút để chạm tới điểm cuối của Rãnh Mariana bằng con tàu "Deepsea Challenger". Vị đạo diễn lừng danh này dự định sẽ dành khoảng 6 giờ để lấy các mẫu vật cho các nghiên cứu về sinh học và địa chất.
Hai người đầu tiên và cũng là duy nhất đến nay đã
từng đặt chân tới điểm sâu nhất của rãnh Mariana là một kỹ sư người Thụy Sỹ
Jacques Piccard và một lính thủy hải quân Mỹ Don Walsh. Don Walsh mất gần 5h để
đặt chân tới điểm sâu nhất này và chỉ dừng lại ở đây được 20 phút. Tuy nhiên cả
hai người đều không đưa ra bất cứ thông tin nào về những gì họ đã nhìn thấy.

Một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà thám hiểm gặp phải khi khán phá rãnh Mariana chính là áp lực khủng khiếp của nước. Ở độ sâu lên tới trên 11km, áp lực nước tương đương với 3 chiếc SUVs đè nặng lên ngón chân. Chính vì vậy từ năm 1960 đến nay chưa có bất kỳ ai dám đặt chân đến Rãnh Mariana.
Để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm này, hồi tháng trước James Cameron đã phải thực tập lặn ở khu vực gần Papua New Guinea ở độ sâu khoảng 10km. James Cameron là một người đam mê hải dương học từ bé và là thành viên của National Geographic Society với tư cách là nhà thám hiểm. Cách đây không lâu ông cũng đã tiết lộ kế hoạch quay "Avatar 2" ở Rãnh Mariana.
Hoàng Vy - (Theo AP)