Roman Polanski, Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar 2003 vừa quay trở lại LHP Zurich để nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời mà đáng lẽ ông phải lĩnh cách đây 2 năm, nếu không có sự cố bị tóm tại sân bay quốc tế Thụy Sĩ ngày 26/9/2009.

Ông được người hâm mộ đón chào nhiệt liệt tại Zurich.
Tới LHP Zurich 2009 để nhận giải Thành tựu trọn đời, vị đạo diễn 78 tuổi đã bị bắt ngay tại sân bay vì bị kết tội đã có quan hệ tình dục với một bé gái 13 tuổi năm 1977. Roman Polanski sau đó đã phải ngồi tù vài tháng và rồi bị quản thúc tại gia một thời gian dài. Tuy nhiên, tác giả của "Nghệ sĩ dương cầm" đã không bị dẫn độ về Mỹ sau khi chính phủ Thụy Sỹ từ chối dẫn độ ông.

Giờ thì Roman Polanski đã có thể tự do đến Thụy Sỹ mà không phải trốn tránh. Sự xuất hiện của ông tại LHP Zurich hôm 27/9 lần này được chào đón nhiệt liệt bằng một buổi lễ long trọng. Cuối cùng thì sau 2 năm, giải thưởng Thành tựu trọn đời dành cho những cống hiến cho lĩnh vực điện ảnh của vị đạo diễn nổi tiếng này cuối cùng cũng về tay chủ nhân của nó.

Rất đông người hâm mộ vây quanh xin chữ ký của Roman Polanski
"Tôi biết nói gì đây? Muộn còn hơn không. Đây thực sự là một khoảnh khắc xúc động với tôi nên các bạn đừng hy vọng vào bất cứ bài phát biểu nào", Roman Polanski nói trên bục nhận giải. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ ông trong suốt những tháng khó khăn. Tại sự kiện này, bộ phim tài liệu "Roman Polanski: A Film Memoir" với nhiều cảnh được quay tại chính nhà tù từng giam giữ ông, cũng được chiếu giới thiệu. 

LHP Zurich tổ chức lễ ra mắt toàn cầu cho 10 bộ phim. Sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 2/10 tới, dự kiến thu hút khoảng 45.000 người tham gia. 
Hoàng Vy - (Theo Reuters, AP)