
Tôi và Vân yêu nhau đã được gần một năm, cảm thấy rất tâm đầu ý hợp và trong lòng tôi đã khao khát được “đưa nàng về dinh”. Nhưng do điều kiện kinh tế chưa cho phép, hai chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà và chỉ làm nhân viên cho hai công ty với đồng lương khá eo hẹp, chỉ đủ sống tằn tiệm.
![]() |
| Tâm trạng hai đứa đều hoang mang, tình yêu chao đảo. |
Tết này hai chúng tôi đều đã về nhà nhau chơi, ra mắt bố mẹ gia đình hai bên. Bố mẹ tôi gặp Vân thì tỏ ra rất quý mến, hỏi han thân tình và dành tặng những lời khen tốt cho cô ấy. Bố mẹ tôi còn dặn dò tôi nếu hai đứa có ý định đến với nhau thì phải biết tôn trọng và giữ gìn cho nhau. Tôi vẫn biết điều đó nên vẫn giữ gìn cho bạn gái, giữa chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì khiến cả hai phải hối hận cả.
Nghe lời bố mẹ nói, tôi như mở cờ trong bụng và dự định sang năm sẽ phấn đấu làm lụng, tiết kiệm để dành tiền cưới em.
Nhưng vừa mới ra tết, lên Hà Nội gặp mặt đầu xuân ở cơ quan thì em đã tỏ thái độ bực bội vô cớ với tôi. Em cáu gắt, vùng vằng với tôi toàn những chuyện không đâu. Em không được vui, trong lòng tôi cũng rối bời. Tôi lo lắng hỏi han em ở cơ quan có chuyện gì nhưng em nhất định không nói, chỉ gắt gỏng với tôi và nói không muốn gặp tôi, bảo tôi về nhà trọ của mình. Là thằng con trai có lòng tự trọng, tôi sao có thể chịu được chuyện vô lí như thế, tự nhiên bị bạn gái đuổi về. Tôi đã gắt lên với em: “Nếu em không chịu nói có chuyện gì, tôi nhất định sẽ ngồi lì ở nhà em không về nữa”.
Lúc này em mới giọt ngắn giọt dài khóc lóc, kể lể: Thì ra đầu năm, các chị trong cơ quan rủ nhau đi xem một thầy tử vi nổi tiếng nói rất chuẩn ở cầu Diễn. Thầy phán rằng mệnh của em và của tôi không hợp nhau. Em mệnh Kim, còn tôi mệnh Hỏa, mà Hỏa khắc Kim. Nếu chúng tôi lấy nhau thì Hỏa (là tôi) sẽ khắc, áp chế Kim (là em), công việc làm ăn sẽ không được thuận lợi, suôn sẻ. Thầy nói nếu lập gia đình thì nên tìm người cơ mối quan hệ tương sinh với mình thì mới tốt, lúc đó hai vợ chồng sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Tôi nghe mà não lòng, không ngờ người yêu tôi lại mê tín đến vậy. Chúng tôi đều học đại học ra, có công ăn việc làm ổn định sẽ phải tự quyết định cuộc sống và tương lai của mình chứ đâu thể phó mặc cho số phận, tin theo lời nói của mấy thầy bói nói bừa. Tôi vốn dĩ không tin vào mấy ông thầy ý, vừa tốn tiền mà lại hại thân. Nếu các thầy phán tốt lành thì không sao, chứ cứ phán như trường hợp của tôi và Vân thì thật chẳng biết làm sao. Tin cũng dở mà không tin thì cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Bây giờ dù mới tết ra nhưng tâm trạng của tôi và người yêu thật sầu não. Mỗi lần gặp nhau, cô ấy đều mang bộ mặt u sầu, khác hẳn nét tươi vui nhí nhảnh ngày thường. Tôi biết cô ấy đã lo nghĩ rất nhiều, mất ngủ đã mấy đêm nay rồi. Cô ấy vốn là một cô gái yếu đuối, không biết có đủ dũng khí vượt qua những rào cản của số mệnh, của những định kiến để đi với tôi đến hết cuộc đời không. Tôi cũng không biết nên khuyên bạn gái mình ra sao để cô ấy hết buồn, chỉ vì chúng tôi không sinh ra hợp ngày hợp tuổi. Chuyện này nếu mẹ tôi biết được, bà cũng sẽ rất lo lắng vì bà cũng là người tín ngưỡng, tin theo bói toán. Tôi thì chẳng biết làm sao cho bạn gái mình vui lên, chỉ biết chiều chuộng cô ấy nhiều hơn, đưa cô ấy đi thưởng ngoạn vui xuân để khuây khỏa nỗi niềm. Tôi cũng đã bảo cô ấy là nhân định thắng thiên nhưng tâm trạng cô ấy vẫn rất rối bời. Tôi đang băn khoăn liệu có phải tình yêu của cô ấy dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua được chuyện này, hay cô ấy muốn chia tay với tôi và lấy đây là một cái cớ chính đáng? Tự nhiên tôi ghét mấy ông thầy bói đến thế, chỉ vì mấy lời vớ vẩn của các ông mà mới đầu xuân năm mới, tôi đã gặp trục trặc trong tình duyên thế này.
• Hà Thắng (Phú Thọ)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
