- Những ngày này, hoa đào vẫn rộn ràng rộn ràng xuống phố, người chơi đào vẫn hào hứng với hoa đào khiến cho hương vị Tết, thanh sắc mùa xuân giữa Hà Nội dường như vẫn còn ngào ngạt.

Đi chợ hoa chơi đào muộn

Những ngày sau Tết, hoa đào vẫn được bày bán rộn rịp khắp phố phường Hà Nội không kém mấy nào cảnh bán mua ngày giáp Tết.
 

Đào muộn tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Quảng Bá


Tay ôm hai cành đào chi chít nụ và hoa, bác Hằng - nhà ở Nhật Tân tha thiết mời khách dừng xe mua đào.

“Từ sáng đến giờ tôi cũng bán được hơn hai chục cành rồi. Nhìn cành đào mơn mởn, nhuận sắc thế này, không mua cũng phí!” - bác Hằng “quảng cáo. Theo bác Hằng, trước Tết trời quá lạnh khiến đào không khởi sắc. Nhưng thời tiết ấm áp trong và sau Tết đã khiến đào tại thời điểm này đẹp hơn bao giờ hết.

Chị Nguyễn Thị Ly (Lạc Long Quân - Hà Nội) - khách mua đào của bác Thanh vui vẻ cho hay: “Đi chợ hoa, thấy đào đẹp tôi cũng mua về chơi thôi. Tết nhà tôi năm nào cũng có cây đào, nhưng ra Tết hoa xấu đi nhiều. Với lại đào muộn giá cũng rẻ, thôi thì mua về để giữ Tết cho vui cửa vui nhà! Đào này còn chơi đến ra Giêng, ngoài hai mươi mới tàn được”.
 

Vợ chồng anh Hùng không ngơi tay buộc đào cho khách, nhưng cũng chỉ dám gượng cười.


Với nhiều người chơi hoa như chị Ly, chơi đào muộn là một cái thú vui mùa xuân. Không chỉ để làm cảnh, chơi hoa thông thường, đào còn được người đi lễ bái mua rất nhiều. Bởi sau Tết có nhiều lễ hội, người dân ầm ầm đi đền chùa cầu may, cầu Tài, có khi đến ngoài Rằm tháng Giêng đào vẫn được chuộng.

Khảo sát tại chợ hoa Quảng Bá, Yên Phụ, giá đào rất “mềm”. Một cành đào cỡ nhỏ chỉ hai, ba mươi nghìn đồng. Cành đào đẹp, trung bình thường từ 70- 80 nghìn. Người ta còn bán đào theo nắm, theo bó giá rẻ 15- 20 nghìn/ bó. Hoa rẻ nhưng đẹp nên càng hút khách.

Anh Ngọc (Âu Cơ- Hà Nội) đi chợ hoa Quảng Bá từ rất sớm để “tậu” cho mình ba cành đào ưng ý. Anh cho hay: “Hoa đào mua đi lễ cho đẹp và sang. Cùng mức giá này, mua các loại hoa khác cũng thế, có khi còn đắt hơn. Mua đào đơn giản mà lại vừa túi tiền!”.

Hối hả “thúc” người bán buộc vào xe cho mình một lúc tới năm cành đào, bà Mai (quận Tây Hồ- Hà Nội) cho biết, bà mua đào để “về đền” chứ không phải để chơi.

“Năm nào nhà tôi đi lễ cũng lễ với hoa đào. Mình thành tâm, thêm cành đào đẹp, lại tươi được lâu, thể nào cũng “được lộc” - bà Thanh thật tình chia sẻ.

Vì những lý do như thế, đào vẫn rất được người mua chuộng dù Tết đã hết. Anh Hùng, người bán đào ở chợ hoa Quảng Bá cho biết, nhà anh bắt đầu đi bán đào “lại” từ mùng bốn Tết. Mấy ngày nay đào bán rất chạy vì người đi lễ đông.

Người trồng hoa cười gượng


Đi chợ đào sau Tết thấy đào bán rất chạy, người bán luôn tay, thu tiền đầy túi nhưng cũng chỉ dám gượng cười. Bởi với họ, đào muộn dù bán được nhưng nói buồn chẳng đúng, nhưng bảo vui thì lại càng không.

Vợ chồng Chị Lăng (ở quận Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) tâm sự: “Mấy ngày sau Tết, nhà tôi phải bán được hơn hai trăm cành rồi. Bán chạy thật đấy nhưng vui nỗi gì. Cành đào đẹp như mơ thế này, trước Tết bốn, năm trăm nghìn không có mà bán. Bây giờ bán dăm chục nghìn, tiếc đứt ruột!”.
 
Không ngơi tay buộc đào cho khách

Nhà chị Lăng năm nay có non nửa số đào phải bán sau Tết bởi thời tiết thất thường. Trước Tết thì lạnh, trong Tết lại nắng nóng. Chị còn lo không bán kịp, đào nở hết mà người chơi hoa chán thì lại đến nước chặt đào làm củi!

“Tiền phân, tiền gio, rồi công sức mình quần quật cả năm, mà năm nào đến vụ cũng lo ngay ngáy. Năm thì nắng bức, đào rẻ mạt đã đành. Năm thì lại rét đậm, đào không nở kịp cũng chết!”- chị Lăng than thở.

Có lẽ, những mối lo âu ấy không phải của riêng chị Lăng.

Tại chợ hoa Quảng Bá, hai vợ chồng anh Hùng ở làng đào Nhật Tân- Hà Nội không ngơi tay bán hàng suốt từ sáng sớm, thế nhưng khi có người đến chia vui thì vợ anh lại cười gượng.
 

 Đào muộn xuống phố.


“Nhà em đi bán vớt vát được đồng nào hay đồng ấy thôi. Tết năm nay đìu hiu lắm, vì đào có bán được đâu. Nhìn vườn đào mà sốt ruột. Trước Tết hai vợ chồng ốm người, hao của đầu tư quây sưởi đào mà vẫn chẳng ăn thua. Bây giờ thì lại nai lưng đi bán…”.

Chợ đào tấp nập từ sáng đến trưa thì bắt đầu vãn khách. Nhiều người bán chưa hết, lại tất tả đạp xe đi “rong” đào khắp phố. Đến nước này thì có lẽ, giá nào họ cũng phải bán, mà có khi hoa bớt đẹp, chẳng còn người mua…

Thời tiết bất thường, mùa vụ bấp bênh, thu nhập không ổn định là những nỗi lo thường trực của những người nông dân trồng đào. Đi giữa những cành đào phơi phới đầy sắc xuân, nhưng niềm vui họ chẳng bao giờ được tròn đầy.

Quỳnh Anh - Vân Anh