- Những gốc đào to cổ thụ, mang dáng vẻ cứng cỏi tự nhiên của đào rừng, nhưng lại có nhiều cành nhỏ uốn lượn, sắc hoa hồng bích, đích thị là của đào Nhật Tân… Đó là sự kết hợp giữa gốc đào rừng được trồng và chăm sóc theo truyền thống trồng đào của người làng Nhật Tân.

Vẫn như mọi năm, thị trường hoa và cây cảnh Thủ đô khá đa dạng, từ quất, đào, cúc, vạn xuân, phát lộc,… cho đến những cây mai được vận chuyển từ miền Nam xa xôi.

Năm nay, xuất hiện một loại đào khá mới lạ có vẻ thu hút nhiều người mua, đó là: Đào rừng lai đào Nhật Tân. Chính xác thì đó là những cành đào rừng được đem về chiết và chăm sóc theo cách trồng đào của người làng Nhật Tân.

{keywords}
Đào rừng lai Nhật Tân có thân to chắc của đào rừng và những bông hoa thắm của đào Nhật Tân

Đào lai xuống phố

Những cây đào lai này có kích thước không quá lớn như đào rừng, cũng không nhỏ như đào Nhật Tân, đa số các cây được trồng đều cao từ 1,5 đến 2m.

Gốc đào khá to, có đường kính khoảng 15 cm, những gốc đào đó chỉ cao chừng 60 cm, phần còn lại phía trên và xung quanh là những cành đào nhỏ đâm ra và mọc những bông hoa đào bích nhiều cánh đích thị là hoa đào Nhật Tân.

{keywords}
Những bông hoa nở to, mang sắc hồng đậm của đào bích
 

Anh Văn Nam, một người bán đào trên đường Tam Trinh cho biết: “Đây là giống đào mới, năm nay ở làng Nhật Tân nhiều nhà trông đào theo hướng chiết cành đào rừng để lai. Đào này mới mà lạ, vừa giống đào rừng, vừa nở nhiều hoa như đào Nhật Tân nên nhiều người hỏi mua”.

{keywords}
Đào lai có mặt ở khắp các phố phường Hà Nội
 

Đào rừng lai Nhật Tân có giá cao hơn đào gốc Nhật Tân một chút, nhưng không đắt như đào rừng. Một cây cao tầm hai mét, đường kính khoảng 1 mét, có giá từ 7 đến 15 triệu đồng.

Tùy thuộc vào từng dáng cây mà có giá tiền khác nhau, nhiều cây có giá tới vài chục triệu cũng có.

Đào Nhật Tân – vang bóng một thời

Kỹ thuật trồng đào của dân làng Nhật Tân được làm từ việc ghép cành đào bích vào gốc đào quả để tạo ra cây đào lai gốc khoẻ, mà hoa vẫn đều, đẹp, đến việc sửa tán tạo thành cây tròn.

{keywords}
Đào rừng được ươm trồng tại làng đào Nhật Tân
 

Anh Tân – chủ vườn đào tại làng Nhật Tân chia sẻ: “Người Hà Nội xưa rất chuộng đào Nhật Tân, cứ từ 23 tháng chạp là đào Nhật Tân xuống phố. Dần dần khi đào rừng bắt đầu du nhập về, nên đào Nhật Tân không còn “thịnh vượng” như trước”.

 

{keywords}
Người mua xuống tận vườn đào tự chọn một cây ưng ý nhất
 

Đúng như những lời chia sẻ của anh Tân, người ta thường có xu hướng thích những cái gì mới lạ và không ở gần mình.

Hồng Hạnh – một sinh viên quê ở Điện Biên cho biết thêm: “Ở trên Điện Biên người ta lại thích chơi đào Nhật Tân hơn đào rừng, đào rừng trên đấy rẻ lắm”.

Tiếng thơm đào Nhật Tân một thời vang xa khắp các nơi. Nhưng dường như, dù đào có thắm, hoa có nhiều, dáng có đẹp thì dần dần vẻ đẹp đó cũng chỉ là “vang bóng một thời”, nó không thể “bật” lại được sở thích thích những thứ mới lạ của con người…

Xưa kia người làng Nhật Tân tìm ra kỹ thuật ghép các giống đào với nhau, và giờ họ vẫn sống với cái nghề đấy. Đào rừng lại đào Nhật Tân cũng là kỹ thuật lai giống đào mới, tạo ra những vóc dáng, cảm nhận mới với người chơi cảnh.

{keywords}
Gốc đào rừng được ươm trồng trong vườn Nhật Tân
 

 

{keywords}
Những gốc đào được bọc kín các mối chiết
 

 

{keywords}
Gốc đào rừng được chiết từ giờ để chuẩn bị từ giờ để chuẩn bị cho tết sau
 

“Tuy rằng người ta không còn chuộng đào Nhật Tân như trước kia, nhưng đào Nhật Tân không vì thế mà mất đi, vẫn còn rất nhiều người thích chơi đào Nhật Tân. Hơn nữa đào lai vẫn có cánh hoa mang vẻ đẹp của hoa đào Nhật Tân. Những cây đào lai rừng cũng chỉ nhằm phục vụ thị hiếu, người làng Nhật Tân còn đó thì đào Nhật Tân vẫn còn” – lời tâm sự của ông Hùng người trồng vườn làng đào Nhật Tân…

Mai Linh