(VietNamNet)-Đêm bế mạc tại sân vận động Mỹ Đình kết thúc dịp kỷ
niệm Đại lễ 10/10, nhưng bên cạnh đó là những câu chuyện văn hóa lễ hội đáng
phải ngẫm nghĩ.
- Đêm bế mạc Đại lễ 10/10 tại sân vận động Mỹ Đình đã kết thúc với màn pháo hoa
duy nhất làm náo nức người dân. Nhưng bên cạnh đó là những câu chuyện văn hóa lễ
hội đáng phải ngẫm nghĩ nhiều chiều.
Sau khi lãnh đạo Thủ đô quyết định hủy 29 điểm bắn pháo hoa để
dành tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu nhiều đau thương vì thiên tai,
SVĐ Mỹ Đình - điểm duy nhất còn lại sẽ có bắn pháo hoa như một vùng nước trũng
nhất để người dân dồn về.
Cảnh tượng người người chen nhau, trên hè dưới phố khiến giao
thông quanh khu vực Mỹ Đình hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thậm chí, xe ôtô đón các
đại biểu đến dự lễ hội cũng không có lối để vào đành lỗi hẹn và xem bắn pháo hoa
ngay trên xe. Trong khi đó, khu vực khán đài A lúc 8 giờ tối vẫn còn vằng
hoe.
Có lẽ, Ban tổ chức đã không lường hết được lượng người đổ về
đây quá đông để có thể sắp xếp và phân luông giao thông hợp lý, nên cảnh tượng
mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy chen khiến lễ hội trở nên hỗn loạn.
VietNamNet tổng hợp lại một số hình ảnh đêm Đại lễ tại
Mỹ Đình tối 10/10 để bạn đọc cùng xem và suy ngẫm về cách tổ chức cũng như văn
hóa lễ hội của người Việt:
Biển người chen nhau vào để xem pháo hoa đêm bế mạc Đại lễ
tại Mỹ Đình (Ảnh: Dân trí)
Các phóng viên báo, đài dù có thẻ ưu tiên cũng đành chịu
trận.(Ảnh: Dân trí)
Xe đại biểu cũng không thể nhúc nhích trước biển người.
(Ảnh: Dân trí)
Vì tắc đường nên Hoa hậu Ngọc Hân đã phải "khóc nức nở" khi
không tham gia được chương trình Đại lễ. (Ảnh: đêm tổng duyệt "Thăng Long rồng
bay")
Trong khi đó, tại khu vực khán đài A lúc 8h tối vẫn còn
vắng hoe (Ảnh: VTCnews)
Đến màn pháo hoa thì trong khán đài nhiều khán giả thưởng
ngoạn một mình (Ảnh: VTCnews)
Còn ngoài đường thì hết chỗ đứng xem, thậm chí
phải "thưởng ngoạn" pháo hoa qua cửa kính ôtô (ảnh: Dân trí)
Xem pháo hoa từ nghĩa trang (ảnh:
VietNamNet)
Hết pháo hoa, biển người lại rùng rùng chuyển động, đến
23h30 vẫn ùn tắc (Ảnh: Dân trí)
Nhiều người tìm giải pháp ngủ ngay tại các bãi cỏ
trên đường Lê Đức Thọ, Trần Duy Hưng. (Ảnh:
bee.net.vn)
Sau đêm Đại lễ, rác tràn ngập khắp nơi (Ảnh:
VNE)
Sáng hôm sau (11/10), các công nhân quét dọn đã phải làm
việc cật lực để thu dọn bãi chiến trường rác để lại sau đêm Đại lễ (Ảnh:
TTO)