- Nỗi đau buồn bao trùm lấy xóm nghèo vào những ngày cuối năm. Tin 3 đứa trẻ chết đuối đã làm người dân Rạch Cát hết sức bàng hoàng...

Cuộc tìm kiếm trong đêm tối

Sáng 23/12, PV VietNamNet có mặt bên bờ kênh Tàu Hủ, trước chợ Rạch Cát (P15 Q.8 TP.HCM). Phía trên bờ ngăn triều xây bằng đá chẻ cao hơn mặt đường khoảng 0,8m, ba bàn hương án cúng vọng với hoa quả nhang đèn đang nghi ngút khói.

Bà con nơi đây cho biết, vào chiều tối trước đó, lực lượng cứu hộ thuộc sở Cảnh sát PCCC đã vớt được thi thể ba cháu bé chết đuối dưới kênh.

Danh tánh 3 cháu xấu số được xác định là Hứa Thanh Hào (4 tuổi), Phan Minh Chính (4 tuổi) cả 2 cháu cùng học Trường Mẫu giáo Bé Ngoan và Đinh Ngọc Hoàng Anh (3 tuổi) đều cư ngụ tại tổ dân phố 91 KP 8.

HTML clipboard Ba hương án dọc theo bờ kênh nghi ngút khói
Anh Phan Tường Dũng, cha của cháu Chính thuật lại: khoảng 15g ngày 22/12, không thấy con mình ở đâu nên đã đi khắp xóm để tìm. Tìm mãi, anh Dũng vẫn không thấy bóng dáng con đâu, cũng vừa lúc thêm 2 gia đình khác nháo nhác tìm con.

Ba nhà họp lại đặt nhiều nghi vấn có thể bọn bắt cóc trẻ con đã ra tay hành động. Hợp sức cùng với ba gia đình, bà con chòm xóm hiệp lực nhau đi tìm khắp các nơi nhưng tin tức về 3 em vẫn chưa có manh mối.

Mãi đến 16g30, trên mặt nước kênh Tàu Hủ xuất hiện một vật nổi làm nhiều người nghi ngờ. Mọi người đã nhờ một ghe thương hồ đang neo gần đó tiếp cận và đã vớt lên thi thể một cháu nhỏ. Xác của cháu được đưa vào bờ và người nhà đã xác nhận đây là Đinh Ngọc Hoàng Anh. Công cuộc tìm kiếm được tiếp tục nhưng không tìm được gì thêm.

Chính quyền địa phương đã báo về sở Cảnh sát PCCC và đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm. Lưới được giăng ra và người nhái đã lặn xuống mò tìm lần theo những dấu vết nghi ngờ. Đến 21 giờ, đầu dây trên xuồng cứu hộ rung lên báo hiệu đã tìm thấy được xác nạn nhân.

Một bé trai được đưa lên bờ. Nhiều tiếng khóc vang lên trong đêm tối. Đó là cháu Phan Minh Chính được cha mẹ nhận diện. Sau đó khoảng hơn 20 phút, cháu Hứa Thanh Hào cũng đã được vớt.

Anh Dũng cho biết thêm, thường ngày các cháu chơi với nhau lẩn quẩn trong xóm. Từ xóm ra bờ kênh khá xa nên không ai nghi ngờ các cháu rơi xuống kênh. Hơn nữa, bờ kênh được ngăn bởi một bờ ngăn triều khá cao vậy mà các cháu đã không còn...

Lúng túng vì... nghèo

Ông Nguyễn Văn Lâm, trưởng ban điều hành KP 8 xác nhận cả ba gia đình đều thuộc diện nghèo nhưng trong đó chỉ có gia đình anh Dũng là được công nhận. Hai gia đình còn lại đang tạm trú.

Sau khi sự cố xảy ra, cả ba gia đình đều rất lúng túng không biết phải làm thể nào vì họ đều là những người làm bữa sáng ăn bữa chiều, trong tay không có nổi 100.000 đồng. Cuộc sống của những gia đình này khá khó khăn. Anh Dũng và vợ hàng ngày đi làm công, ai thuê gì làm nấy để nuôi cả 3 con.

HTML clipboard Bờ taluy đầy rong rêu nhiều khả năng là nguyên nhân các cháu trượt chân.
Bé Thanh Hào là con út trong gia đình có 3 anh em, mẹ bán hủ tiếu, còn cha phụ bưng bê cho khách. Bé Hoàng Anh thì đang ở với ông bà nội vì cha mẹ bỏ nhau. Ông bà cũng là những người lao động nghèo.

Ban điều hành KP 8 tổ chức đợt vận động tại chỗ giúp đỡ ba gia đình. Một mạnh thường quân đứng ra giúp phương tiện đưa cả ba cháu về Tân Trụ (Long An) để hỏa táng ngay trong đêm.

Sáng 23/12, chính quyền đia phương và quận đã đến thăm và hỗ trợ cho các gia đình.

Đến giờ, vẫn chưa ai có thể lý giải được vì sao các cháu lại lọt xuống kênh để xảy ra tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, khi quan sát tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận phần taluy phía giáp với mép nước có một lớp rong rêu rất trơn trượt. Rất có thể cả ba rủ xuống đây chơi rồi chẳng may trượt chân té ngã.

Trần Chánh Nghĩa