- Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nga (SN 1964), đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1967), đều trú tại thôn Xuân Thạnh, xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa, Phú Yên) vì hành vi giết người.

 

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 5/9, Nguyễn Văn Thương (SN 1972) trú tại thôn Xuân Thạnh 2 (em ruột của hai nghi can Nga và Tiến) đi uống rượu, về nhà bảo mẹ là bà Đào Thị Thắng đưa tiền uống tiếp. Thời điểm này có mặt Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Nga ở nhà.

 

Thấy Thương vòi tiền mẹ, Tiến nói sao em cứ hành hạ má hoài vậy? Lập tức Thương chạy đến ôm và dùng tay đánh vào lưng Tiến và cả hai giằng co. Thấy vậy, Nga xông vào hỗ trợ Tiến, rồi đè Thương nằm ngửa xuống sân định trói, nhưng do Thương giãy dụa quyết liệt nên không thành. Tiếp đó, Nga chạy vào bếp lấy một cây gỗ tròn to bằng cổ tay chạy ra đánh liên tục vào đầu Thương và Tiến lấy một 1 viên gạch ống 4 lỗ đập nhiều cái vào đầu của Thương. Khi bớt nóng giận, cả hai phát hiện anh Thương đã chết.  Sau đó Tiến đến Công an xã Hòa Tân Tây đầu thú, còn Nga ở nhà.

 

Được biết, anh  Nguyễn Văn Thương bị bệnh tâm thần phân liệt, đang điều trị ngoại trú tại nhà. Theo người dân địa phương, Thương rất hiền lành, chăm chỉ. Những lúc bình thường, anh chăm chỉ làm ruộng, chăn nuôi gà vịt để phụng dưỡng mẹ già và không mất lòng với bà con làng xóm. Chỉ những lúc uống rượu Thương mới có biểu hiện của người tâm thần, nhưng cũng không quậy phá quá mức…

Trước đó, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng đã phê chuẩn lệnh tạm giữ hình sự 3 ngày đối với nghi can Nguyễn Thị Mỹ Dung, nghi án trong vụ trộm  tài sản của chị Tường Vi (nhân viên kế toán của Cty TNHH Hồng Ngọc). Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/9, sau khi chị phát hiện số tiền hơn 1 tỷ  đồng để trong tủ ở tầng 3 số nhà 374 Hùng Vương, phường 7 (TP Tuy Hòa) bị đánh cắp, chi Vi đã trình báo Công an TP Tuy Hòa.

 

Qua  điều tra, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1960), Công an phát hiện, trong thời gian làm người giúp việc tại nhà chị Vi, Dung đã lén lấy chìa khóa mở tủ và “cuỗm” trọn số tiền trên đem về nhà cất giấu.

  • Mạnh Hoài Nam