Salah ngã xuống sân ôm chân đau đớn sau tác động của Masuaku trong vòng cấm. Trọng tài Kevin Friend quyết định cho Liverpool hưởng quả 11m mà không cần tham khảo công nghệ VAR.

{keywords}
Salah ôm chân đau đớn sau tác động của Masuaku

Từ tình huống đó, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh mới lội ngược dòng thành công để đánh bại West Ham 2-1, với pha lập công then chốt của Diogo Jota lúc cuối trận.

Phát biểu sau trận, David Moyes tức giận nói: "Đây không phải là thứ bóng đá mà chúng tôi muốn tham gia.

Tôi nghĩ học trò của mình dừng lại và giơ hai tay lên trời vì quá thất vọng với hành vi ăn vạ. Tôi buồn vì trọng tài không thay đổi quyết định.

Bản thân rất ngạc nhiên khi quả 11m được thực hiện. Trong suy nghĩ của tôi, đó không thể là penalty."

Cựu danh thủ Graeme Souness cũng đồng tình với David Moyes rằng, quả 11m là quá nặng. Ông bình luận trên kênh Sky Sports:

{keywords}
Chính Salah thực hiện quả 11m thành công

"Nếu là trọng tài, tôi sẽ không thổi quả penalty đó. Salah đã làm điều này trong vòng cấm nhiều lần rồi. Động tác ngã rất đẹp.

Đó hoàn toàn không phải kiểu ngã thuận theo tự nhiên. Nếu nhìn kỹ, Masuaku không thực sự phạm lỗi với Salah, chỉ một tác động nhẹ vào mắt cá chân thôi.

Về cá nhân mà nói, tôi nghĩ quyết định phạt 11m là quá nặng, dù bản thân tôi luôn ủng hộ Liverpool."

* An Nhi