Một nhà tài trợ giấu tên ở Nhật Bản đã để lại một món quà trị giá 131.000 trong nhà vệ sinh công cộng với lời nhắn là để giúp đỡ các nạn nhân chịu thảm họa kép vào đầu tháng 3 năm nay.

TIN BÀI KHÁC:

Món tiền ủng hộ được tìm thấy trong nhà vệ sinh công cộng ở tòa thị chính (Ảnh minh họa)

Một chiếc túi nhựa đựng 10 triệu yên (131.000 USD) đã được tìm thấy tại một nhà vệ sinh công cộng dành cho người tàn tật ở tòa thị chính Sakado, một thị trấn ở phía bắc Tokyo.

Tòa thị chính sẽ chuyển số tiền này tới Hội chữ thập đỏ Nhật Bản nếu như nhà tài trợ giấu tên không đòi lại trong vòng 3 tháng, người phát ngôn thành phố, bà Masumi Sekiguchi cho biết.

Được biết, có một mẩu giấy được đặt kèm trong túi nhựa với nội dung: "Tôi là người độc thân. Tôi không có tương lai nên số tiền này sẽ để lại cho những người dân gặp nạn ở Tohoku".

Tohoku là một trong những thành phố ở phía đông bắc Nhật Bản đã phải trải qua thảm họa động đất, sóng thần khiến hơn 20.000 người thiệt mạng vào hồi tháng 3 vừa qua.

"Không có ai nhìn thấy người bỏ tiền vào toilet nên chúng tôi không thể đoán được nhà tài trợ là ai" - bà Masumi Sekiguchi nói. "Chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng biết ơn những tấm lòng hảo tâm như vậy".

Sầm Hoa (Theo asiaone)