- Sau khi bán hết tất cả các cổ phần tại Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An, người con của Chủ tịch HĐQT, cũng là lãnh đạo một trung tâm trực thuộc đã kéo hàng chục côn đồ để dằn mặt các cổ đông cũ và mới. Việc làm này đã khiến gia đình các cổ đông hết sức hoang mang, hàng ngày sống trong lo sợ bị ám hại.

Khi toàn bộ tập thể cán bộ, lãnh đạo Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An (Công ty ô tô Nghệ An) đã bán hết 100% cổ phần cho Công ty TNHH Thanh Thành Đạt với giá mức cao ngất ngưởng so với cổ phần gốc là gấp 10 lần.

Bản thân gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Hữu Giáp, thấy hời nên cũng đã tham gia tích cực bán.

Nhưng rồi khi bán xong, ông Nguyễn Hữu Giáp (SN 1972), hiện Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe Công ty ô tô Nghệ An, đã kéo theo hàng chục người đến đe doạ, hành hùng nhiều cổ đông, đòi trả lại cổ phần.

Hoang mang vì bị doạ giết

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 12/10, lúc này Nguyễn Hữu Giáp kéo đến hàng chục người đến bao vây nhà chị Cao Thị Thanh, trú tại đường Ngô Gia Tự (TP. Vinh, Nghệ An) là cổ đông mới nhất, sau khi mua lại toàn bộ cổ phần của tập thể, cán bộ, lãnh đạo HĐQT - Công ty ô tô Nghệ An.

Giờ trên, nhóm người liên tục đứng ngoài cổng chửi bới, hăm doạ, uy hiếp cổ đông mới đã mua hết các cổ phần của Công ty ô tô Nghệ An. Đến lúc này, chị Cao Thị Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút bị đe doạ tính mạng đó.

Sau khi sự việc xẩy ra, thấy Giáp có hành vi đe doạ giết người ngay tại nhà mình, chị Thanh và gia đình đang rất lo lắng cho sự an nguy của các thành viên.

Chị Thanh kể chuyện trong lo lắng: “Rõ ràng là doanh nghiệp chúng tôi đến thời điểm hiện nay đã mua hết 100% cổ phần của Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An. Nhưng ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT công ty không chịu ký xác nhận văn bản sổ gốc mua bán của các cổ phần.

Sau khi bị Nguyễn Hữu Giáp và nhóm người lạ xăm trổ đầy mình đến đe doạ hành hung, uy hiếp tính mạng, chị Cao Thị Thanh và ông Đoàn đã viết đơn trình báo, tố cáo đến các cơ quan công an ở Nghệ An. Hiện 2 người và gia đình họ đang rất hoang mang.


Thay vào đó, con trai của ông Sơn là Nguyễn Hữu Giáp đã kéo đến nhà riêng của gia đình riêng của tôi để hăm doa, chửi bới”.

Trước tình trạng gây mất trật tự tại khu dân cư, Ban cán sự khối 1, phường Quán Bàu (TP. Vinh) cũng đã có đơn kiến nghị tập thể, kể lại hành vi đe doạ của nhóm côn đồ kéo đến nhà dằn mặt cổ đông mới.

Đơn thư có đoạn: “Tại nhà riêng ông Luận và bà Thanh, Nguyễn Hữu Giáp đã chửi bới, lăng mạ, đe doạ giết chết bà Thanh, trực tiếp chỉ đạo nhiều người trong nhóm của Giáp rằng: “Bọn bay nhìn kỹ mặt con này và giết cho tau”.

Cũng theo bà Thanh, từ ngày Giáp kéo đến nhà uy hiếp cả gia đình, đến nay đi đâu, làm gì đều sống trong lo sợ sẽ bị giết. Nhiều đêm liền đều không ngủ được vì lo lắng, sợ hãi, phải dùng thuốc ngủ để yên giấc.

Đặc biệt là cậu con trai Trần Tùng Quân từ đi học đều phải có vệ sỹ đưa đón, khi đi ngủ đều bắt mọi người xem ở tất cả mọi ngõ ngách trong phòng có ai ẩn nấp không. Tất cả những quà cáp người lạ tặng cho đều bắt người khác thử, rồi mới dám dùng vì sợ bị đầu độc.

Chị Thanh cũng đã làm đơn trình báo sự việc bị đe doạ tính mạng đến Công an phường Quán Bàu, Công an thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An để mong được pháp luật bảo vệ để có thể sống mà không phải bất an nữa.

Hành hung cả bậc cha chú

Sự việc không chỉ cổ đông mới bị hăm doạ, nhiều cổ đông cũ đã nghỉ hưu mà có bán cổ phần cho Cty Thanh Thành Đạt cũng đã bị Nguyễn Hữu Giáp xông vào hành hung ngay tại nhà riêng.

Sáng 27/10, ông Nguyễn Văn Đoàn (SN 1948), nguyên Trưởng phòng TCHC Công ty vận tải ô tô Nghệ An, kể lại sự việc bị nhóm côn đồ kéo vào nhà hành hung: “Khoảng 18h 30 phút ngày 12/10, lúc gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm tối, thấy Nguyễn Hữu Giáp kéo rất nhiều người người lạ mặt vào nhà".

“Nó rất hỗn láo, tôi là tuổi bậc cha chú của Giáp, từng làm việc với nhau cùng một công ty thế mà nó lại vào nhà tôi xách tai và kéo tôi ra ngoài phòng khách, một lúc thì Giáp bóp cổ và tát vào mặt tôi.

Ông Đoàn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.
 

Khi tôi bị hành hung, con gái là Nguyễn Thị Nga vào can ngăn thì bị ngay đồng bọn và Giáp đánh ngã ra giữa sàn nhà, bầm tím trên gò má”, ông Đoàn hoảng hốt nhớ lại.

Cũng theo ông Đoàn, sau khi hành hung ông và con gái, trước khi bỏ về Giáp còn nói với những người đi theo hăm doạ sặc mùi “xã hội đen”: “Bay (chúng mày) nhớ rõ mặt thằng này cho tao cái”.

Từ hôm bị hành hung, ông Đoàn bất cứ đi đâu cũng không dám di xe máy, nhất cử nhất động đều phải đi bằng taxi và rất lo sợ nhóm người của Giáp kéo đến hành hung.

Ban cán sự khối 1, phường Quán Bàu (TP. Vinh) cũng có đơn kiến nghị tập thể, gửi Công an tỉnh Nghệ An, có nhiều biện pháp để bảo vệ người dân, ngăn chặn kịp thời, điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Giáp.

Chiều 27/10, trao đổi PV VietNamNet, ông Trịnh Hải Nam, Phó giám đốc Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An xác nhận rằng: “Việc làm của anh Giáp như vậy tôi cũng có nghe thông tin nhưng những lúc đó là ngoài giờ hành chính. Vì anh Giáp là một Đảng viên nên sắp tới chúng tôi sẽ có văn bản kiểm điểm tại chi bộ và trình lên Đảng uỷ khối doanh nghiệp”.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết: Việc anh Nguyễn Hữu Giáp bị tố cáo chúng tôi cũng đã nhận thông tin, chúng tôi đang điều tra theo hướng xử lý hành chính, còn có dấu hiệu tội phạm hay không phải chờ kết quả điều tra.

Việc hành xử kiểu côn đồ trên giữa thanh thiên bạch nhật của ông Nguyễn Hữu Giáp, hiện là GĐ một trung tâm đào tạo lái xe đã gây bất bình trong dư luận. Rất nhiều lá đơn trình báo, tố cáo đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Gia đình những nạn nhân đang mong chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật để có thể tiếp tục an tâm sinh sống.

  • Quốc Huy – Duy Tuấn

(còn nữa)