
Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi bọn con đồ đêm khuya bịt mặt xông vào nhà bắt trói nạn nhân, cắt tay, đòi tiền chuộc
Đêm kinh hoàng
Đang loay hoay hỏi tìm nhà người bị nạn, một bà cụ cầm tay tôi kéo vào nhà. “Không ai dám nói chuyện với chú đâu, bà con sợ bị trả thù đấy!”.
Qua lời kể của bà cụ, thật khó tin được, tại xã đảo này bọn con đồ lại manh động, liều lĩnh đến như vậy, hàng chục tên côn đồ dọa sẵn sàng trả thù, ném đá và tuyên bố đốt nhà bất cứ ai dám đụng chạm vào chúng.
|
|
|
Chị Nhạn chỉ nơi bị côn đồ chất củi đốt nhà |
Theo chỉ dẫn, tôi tìm đến nhà chị Nhạn. Chị Nhạn ở nhà một mình với các con nhỏ,
chồng chị hiện đang câu mực ngoài khơi. Nét bơ phờ, lo sợ sau những đêm kinh
hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ 30 tuổi này.
Chị Nhạn kể: “Sự việc bắt đầu từ tối 18/7, khi tôi phát hiện bọn trộm đã lấy mất
hai cái thúng câu mực của anh Thi cột nhờ trước nhà tôi. Tôi truy hô và cùng mọi
người đốt đèn đi tìm”.
Anh Phan Văn Thi (người mất
thúng) tiếp lời: “Tôi với mấy anh em đi tìm dọc bờ sông một đọan thì thấy 2 cái
thúng đang bị cột gần đấy, chúng tôi liền dắt thúng về, lúc đó khỏang 10 giờ
đêm”.
Và cái đêm kinh hoàng bắt đầu từ đấy. Vừa tắt đèn đi ngủ, bỗng chị Nhạn nghe ầm
ầm, đất đá từ bốn phía như đổ cả lên mái nhà chị, biết bọn trộm quay lại trả
thù, chị chỉ biết gồng mình ôm chặt con vào lòng không dám lên tiếng.
“Tôi nghĩ chúng thù vì tại mình
mà chúng bị lấy lại 2 cái thúng, mỗi cái bữa nay bán cũng phải được 6-7 triệu!
Đâu ngờ chúng lại thù dai như vậy” - chị Nhạn nói.
Chị kể lại cái đêm tiếp theo (ngày 19/7), khi bọn trộm mang theo củi để xăng đốt
nhà chị và 2 cái thúng vừa lấy lại: “Khoảng 11h đêm, khi đã tắt đèn đi ngủ, tôi
thấy khói, lửa bốc lên ngay trước cửa, hoảng sợ tôi la lớn, may mà bà con hàng
xóm chạy đến kịp giúp tôi dập lửa”. Bọn trộm không chỉ chất củi đốt nhà chị Nhạn
mà còn đốt luôn 2 cái thúng, một cái đã bị cháy đen.
Ngay đêm đó, vì lo sợ chúng sẽ còn quay lại, mọi người đã điện báo công an xã.
“Khi tôi gọi điện thì xã bảo báo công an thôn và cho số điện thoại, tôi gọi vào
số công an thôn thì được trả lời: Khuya quá rồi, bà con cứ bắt được chúng đi rồi
hãy báo”, anh Thi lắc đầu ngán ngẩm.
Nỗi lo sợ đã trở thành hoảng sợ vào cái đêm tiếp theo (ngày 20/7). Vì hoảng sợ
trước sự liều lĩnh của bọn con đồ, tối đến chị Nhạn đóng cửa, gởi các con về nhà
ngoại, chị phải sang nhà hàng xóm ở đến tận khuya mới dám về nhà.
“Khi vừa đẩy của phòng của con
gái, tôi bị một tên bịt khẩu trang, cao khoảng 1m6 ném cục đá thẳng vào mặt, nó
lao đến xô tôi bật ngửa và chạy mất”. Đến lúc này, khi sự việc đã nghiêm trọng,
sáng ngày 21/7 cơ quan công an xã Tam Hải mới vào cuộc: lập biên bản, lấy lời
khai, xem xét hiện trường…
Cái đêm thứ tư liên tiếp, thật sự là nỗi kinh hoàng của chị Nhạn, và không khí
lo sợ bắt đầu bao trùm làng Đông Tuần. Chị Nhạn rùng mình nhớ lại: “Khoảng hơn
11 giờ đêm, ngày 21/7, khi ở nhà hàng xóm về, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì 3 tên
bịt khẩu trang nấp đâu đó trong buồng của con gái tôi lao ra, dùng tay bịt
miệng, kề dao vào cổ và đè tôi xuống giường…”.
Định thần một lúc, chị Nhạn kể
tiếp: “Trong bóng tối nhờ nhờ, tôi nghe một tên nói: Đ.M ai lấy thúng của nhà bà
mà bà la làng, có tiền đưa 5 triệu không tụi tôi giết. Rồi chúng dí dao vào cổ
tôi…”.
Không lấy được tiền, nhóm người lạ mặt dọa sẽ cắt cổ chị Nhạn. Để chứng minh
chúng sẽ làm thật một tên đã cứa nhiều đường dao vào tay chị.
Đưa cánh tay còn in nhiều vết
cứa, chị Nhạn nhớ lại: “Vì sợ quá, tôi đã ngất xỉu, một tên đã tát nhiều cái vào
hai bên má tôi nhưng tôi vẫn không biết gì”.
Khi tỉnh lại, chị Nhạn thấy hai tay và chân mình đều bị trói bằng dây nhợ, chị
chỉ kịp la lớn rồi lả đi vì mệt.
“Lúc chúng tôi chạy đến nơi thì thấy tim nó (chị Nhạn) đập yếu lắm, 2 chân còn
bị trói, tôi mới làm hô hấp, một lát sau thì nó tỉnh. Mọi người đòi cởi trói
nhưng tôi không cho, phải để vậy cho công an còn lập biên bản” - bà Bảy, một
trong số những người trực tiếp cởi trói cho chị Nhạn trong đêm hôm đó kể lại. Và
bà con phát hiện, trong lúc tháo chạy, bọn trộm đã đánh rơi một bật lửa, công an
xã đã thu giữ để điều tra án.
Chịu thua?
Bốn đêm liên tiếp, bọn con đồ từ hành động ném đá, đốt nhà đến đột nhập nhà, bắt
người hòng cướp tiền một cách nguy hiểm và lộ liễu, có ý thách thức cả cơ quan
chức năng. Nhiều hộ dân quanh nhà chị Nhạn, tối đóng chặt cửa, không dám ra
đường, ban ngày không dám tiếp xúc với người lạ, hạn chế hợp tác với cơ quan
điều tra vì sợ bị trả thù, không khí lo sợ đã bao phủ làng chài.
Sau cái đêm thứ hai, khi nhà chị Nhạn bị đốt, vì quá bức xúc, anh Thi và và
thanh niên trong thôn đã lập tự lập nhóm, tự trang bị gậy gộc, đá, để trấn áp
bọn trộm. Anh Thi bức xúc: “Thấy bọn chúng quá con đồ, tôi với mấy anh em nữa,
khoảng 5-6 người chia nhau chặn các ngõ ngách vào nhà chị Nhạn, đã mật phục 4
đêm nay nhưng vẫn không bắt được chúng. Biết tình hình như thế này, bữa đó tôi
thà mất 2 cái thúng còn hơn”.
|
|
|
Tay chị Nhạn bị nhiều vết cắt |
Ông Trần Hòa, công an viên thôn Đông Tuần nói: “Đây là lần đầu tiên Tam Hải có
chuyện động trời như vậy, xã đã huy động cả Trưởng, Phó và 3 công an viên, có cả
bộ đội biên phòng, tiến hành tuần tra bảo vệ nhà chị Nhạn. Vào đêm ngày 21/7,
chúng tôi có đi tuần nhưng do đến hơn 10 giờ mà không thấy đối tượng hoạt động
nên chúng tôi mới về ngủ, ai dè chúng liều như vậy…”.
Ông Hòa cho biết thêm: “Tối 22/7, chúng tôi có ém quân trong nhà chị Nhạn nhưng
hình như chúng biết hay sao nên không có hoạt động gì”. Theo ông Hòa, trong số
đối tượng nghi vấn có vài người ở thôn Đông Tuần và tất cả sẽ bị triệu tập để
lấy dấu vân tay.
Khi được hỏi về vụ việc của chị Nhạn, Trưởng công an xã Tam Hải, ông Nguyễn Việt
Quang cho biết: “Vụ việc của chị Nhạn rất nghiêm trọng, hiện tại chúng tôi đang
xác minh và sàng lọc các đối tượng, hy vọng sẽ bắt được các đối tượng trong thời
gian sớm nhất”.
-
Trường Xuân Hối

