- Chiếc đèn trung thu lấy ra từ trong gói quà được trao tận tay bé. Đôi mắt bé rực lên mừng rỡ. Cầm chiếc đèn, bé lóng ngóng chưa biết phải sử dụng ra sao nhưng trên đôi môi bé nụ cười đã nở hoa. . .
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
Hội trường trường THCS Tân Thới trong buổi phát quà |
Văn phòng báo VietNamNet tại TP.HCM phối hợp cùng công ty Thiên Nam Sơn (Đồng Nai) đã trao 150 phần quà cho thiếu nhi học sinh vùng sông nước vào sáng 8/9 tại trường trung học cơ sở Tân Thới (xã Tân Thới H. Phong Điền TP. Cần Thơ).
Chúng tôi đến hội trường. Bên trong, các bé thiếu nhi đã ngồi thành hàng, im lặng, trật tự. Thỉnh thoảng có vài tiếng khóc thút thít văng vẳng vọng lại. Một số bé chưa quen với sinh hoạt đông đảo sợ hãi bật lên tiếng khóc đưa mắt nhìn ra bên ngoài tìm mẹ. Tuy nhiên, các bé vẫn ngồi tại chỗ. Ở hành lang, nhiều bé tung tăng chạy nhảy. Các bé này theo anh, chị đi nhận quà để cùng chia sẻ niềm vui.
![]() |
Các em học sinh cấp 2 biểu diễn múa |
Nhìn các bé náo nức, chúng tôi rộn lên một niềm vui pha lẫn nỗi xót xa. Dường như từ lâu lắm các bé chưa được ai cho quà, mà nhất là món quà trung thu. Gương mặt bé nào cũng tươi tắn hẳn lên, cũng nụ cười hồn nhiên thơ ngây, ngơ ngác.
Chúng tôi đến dãy bàn dành cho học sinh một trường tiểu học. Một chị phụ nữ đứng tuổi cho biết: “hay tin hôm nay đi nhận quà cháu dậy từ sáng sớm. Giục mẹ đi nhanh đến trường. Trên đường đi cháu luôn miệng hỏi mẹ, quà có lồng đèn không mẹ? Nhưng khi đến nơi, các bạn đông quá làm cháu khớp buột mẹ phải ngồi kế bên mới chịu”.
![]() |
Cô giáo mầm non hòa chung niềm vui với các em. Hai em học sinh cùng đi với cô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà nghèo cả 2 em đều khuyết tật |
Nghe mẹ nói, bé bẽn lẽn rúc đầu vào lưng mẹ rồi cũng nhanh chóng hòa lẫn vào niềm vui chung cùng các bạn,
Ở nhóm học sinh cấp 2, một nữ sinh ngồi rất nghiêm trang. Hai tay khoanh trên bàn. Tôi sà vào ngồi chung ghế với cháu. “Cháu học lớp mấy ?”. “Con học lớp 7”. Hỏi về gia cảnh, gương mặt cháu chùng xuống : “Ba con làm nghề vác lúa, mẹ con bỏ con đi từ nhỏ giờ con ở với nội. Hồi mẹ còn ở với ba, có vài trung thu con có lồng đèn chơi nhưng hồi đó nhỏ quá. Hôm nay nghe nói có quà trung thu mà còn có cả lồng đèn nữa con thích lắm”.
Mỗi đứa một hoàn cảnh, không đứa nào giống đứa nào. Nhưng có lẽ có một điểm chung, tuổi thơ bị đánh mất. Hầu như không đứa nào có được những giây phút trong vòng tay ấm áp của mẹ cha. Không đứa nào có được một một bữa ăn với đầy đủ dinh dưỡng. . . Những cháu có mặt hôm nay để nhận quà là con của những gia đình nghèo trong xã. Cha mẹ hàng ngày quần quật mưu sinh ít có thời gian chăm sóc.
Giờ vui đã đến, tiết mục múa của nhóm nữ sinh trường THCS Tân Thới mở màn cho buổi trao quà. Trong tiếng nhạc lời ca những bài hát thiếu nhi vang lên, vũ điệu của nhóm nữ sinh nhịp nhàng uyển chuyển. Hàng trăm ánh mắt từ dưới chăm chú nhìn theo. Có bé thích quá làm theo những động tác của các chị đang say sưa biểu diễn . . .
![]() |
Nhà báo Nguyễn Đức Liên trao đèn và quà cho các cháu lớp mầm non |
Sau những lời dặn dò của nhà báo Nguyễn Đức Liên trưởng đại diện VietNamNet tại TP.HCM và ông Nguyễn Văn Nữ bí thư đảng ủy xã Tân Thới gởi đến các cháu, những gói quà thân thương được các chú, các cô, các bác trao tận tay từng bé.
Mỗi cháu cầm một gói quà trên tay với gương mặt rạng rỡ. Những nụ cười trẻ thơ đã lóe lên trên gương mặt sạm nắng.
|
Nhà báo Thanh Chung, Bí thư đảng ủy xã và anh Đặng Ngọc Chính của báo VNN trao quà cho các cháu |
Sau hơn 1 giờ, các thùng quà vơi dần. Anh em ai nấy đều mệt nhưng bù lại có được trọn vẹn niềm vui. Dưới sân, những bước chân sáo đang tung tăng với ngọn đèn trên tay. Đứa này khoe với đứa kia, ông tề thiên của tao đẹp quá. Nói xong nó gói kỹ chờ đên ngày trung thu đem ra sáng đèn với bạn bè . . .
|
Lên nhận quà nhiều bé còn khóc nhè |
Một cô giáo mầm non cho chúng tôi biết, chưa khi nào chúng tôi nhìn thấy các em vui như thế. Hàng ngày ngoài giờ học, đứa nhỏ thì chạy rong khắp xóm, đứa lớn thì phụ mẹ cha đỡ đầu công việc. Đứa nào cũng ốm và đen nhẽm trông thật đáng thương. Đây là lần đầu tiên được đoàn của báo VietNamNet và nhà tài trợ công ty Thiên Nam Sơn ghé lại chắc chắn đêm trung thu, trẻ em xã Tân Thới sẽ rộn rã tiếng cười . . .
Niềm vui của các bé khi đón nhận quà trung thu:
|
Niềm vui của các bé khi đón nhận quà |
![]() |
Em bé này mới 4 tuổi chưa được đi học đòi mẹ đưa đến cho bằng được. Đến nơi, thấy các anh chị có quà bé chưa có nhất định không chịu về. Phải dành một suất đặc biệt cho bé. |
Trần Chánh Nghĩa