Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại một spa chăm sóc sắc đẹp ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan.

Cô gái có tên Tiểu Linh, 33 tuổi, do mệt mỏi trong người, đã đến một spa chăm sóc sắc đẹp ở Tân Trúc để xoa bóp. Mọi chuyện ban điều diễn ra rất quy củ, bình thường, các nhân viên cũng vô cùng thân thiện, nhẹ nhàng. Sau đó, Tiểu Linh được một nam nhân viên họ Trần trực tiếp chăm sóc.

Mặc dù khá ngại ngùng nhưng nghĩ rằng mình sử dụng dịch vụ, còn nhân viên nam chỉ đang làm việc, Tiểu Linh cũng bớt xấu hổ hơn. Chả lỏng cơ thể để nam nhân viên họ Trần xoa bóp.

 

den spa xoa bop roi ngu quen, co gai bi nam nhan vien sam so den am anh hinh anh 1
 

Ảnh minh họa.

Tiểu Linh thoải mái, dần chìm vào giấc ngủ. Không ngờ, nam nhân viên họ Trần kia thấy khách hàng ngủ quên đã nổi lên ý xấu. Anh ta theo bắp đùi xoa bóp dần lên trên và đụng chạm vào nơi nhạy cảm của cô.

Bị động vào nơi nhạy cảm, Tiểu Linh lập tức tỉnh lại và ngăn cản. Tưởng rằng đây là sự động chạm vô tình, nào ngờ nam nhân viên họ Trần thản nhiên giải thích: "Đây là phương pháp xoa bóp đặc biệt, giúp phụ nữ hồi xuân". Không chỉ vậy, nam nhân viên còn lấy tay Tiểu Linh, bắt cô sờ lên chỗ nhạy cảm của mình và nói: "Tôi cho em".

Sốc nặng, Tiểu Linh vội vã đẩy nam nhân viên ra và gọi cho bạn trai thông báo. Bạn trai Tiểu Linh vội vã đến spa nói chuyện phải trái với quản lý và nam nhân viên họ Trần.

Lúc này, biết sự việc trở nên nghiêm trọng, nam nhân viên không ngừng xin lỗi Tiểu Linh và ngỏ ý muốn trả lại tiền sử dụng dịch vụ cho cô. Thế nhưng bị ám ảnh quá nặng, Tiểu Linh mất ngủ liên tục sau đó. Cô quyết định báo cảnh sát.

Ngay sau khi báo án, thanh niên họ Trần đã bị bắt. Tại đồn cảnh sát, anh Trần khai rằng, do xem quá nhiều phim người lớn, bị ám ảnh nên mới làm ra hành động dại dột như vậy, hiện tại đã vô cùng hối hận, xin được khoan hồng để làm lại cuộc đời.

Hiện, vụ việc vẫn được xem xét, xử lý.

Theo danviet.vn