- Gia cảnh khó khăn, anh Toán bươn chải lên thành phố làm thuê để nuôi vợ và hai con ở quê. Trong một lần đi ăn trưa, anh Toán đã bị sát hại dã man.

Vành khăn trắng chít ngang đầu, bắt xe từ Thanh Hóa lên Hà Nội, người vợ trẻ gửi đứa con nhỏ 2 tuổi ở ngoài cổng tòa để vào dự phiên xét xử kẻ gây ra cái chết cho chồng chị.

Một nách hai con nhỏ, bản thân lại mắc bệnh, đau yếu, không lao động nặng được, giờ mất chồng, người phụ nữ chỉ biết ôm mặt khóc khi nghe các bị cáo khai lại hành vi sát hại chồng mình.

Trước đó, vào ngày 18/9/2011, cơ quan công an nhận được tin báo có vụ đánh chết người xảy ra tại quán cơm ki ốt số 1 Chợ Xanh Kim Liên, Hà Nội, gây thất kinh cho những người chứng kiến.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Toán (SN 1979, quê Thanh Hóa).

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18 giờ ngày 18/9/2011, Nguyễn Quốc Dũng (SN 1979, ở Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1993, ở Yên Bái) đến quán cơm của chị Nguyễn Thị Mai, ở ki ốt số 1, chợ Kim Liên để ăn cơm.

Lúc này trong quán cơm của chị Mai có các anh Nguyễn Xuân Toán (SN 1979), Nguyễn Xuân Vĩnh (anh trai Toán, SN 1971),  Đới Thế Tín (anh rể Toán, Vĩnh, SN 1972, đều trú tại Thanh Hóa) đang ngồi ăn cơm. Dũng hỏi chị Mai: "Có bán cơm không?". Thấy Dũng nói to, các anh Toán, Vĩnh, Tín nhìn về phía Dũng.

Vốn tính côn đồ, Dũng đi lại chỗ anh Vĩnh ngồi và hỏi: "Có gì không?" Thấy Dũng có vẻ căng thẳng, anh Vĩnh trả lời: "Không có gì".

Ngay lúc đó, Dũng xông vào túm tóc, tát vào mặt anh Vĩnh. Thấy anh trai bị Dũng đánh, anh Toán đứng dậy can thiệp thì Nguyễn Văn Hưng (bạn Dũng) xông vào và bị anh Toán đấm vào mặt.

Khi hai bên xảy ra xô xát, Dũng đi đến bàn bán thức ăn của quán cơm, lấy con dao đâm vào bụng anh Toán. Anh Toán ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy, anh Tín cũng nháo nhào bỏ chạy ra ngoài.

Trong quán cơm lúc này chỉ còn anh Vĩnh. Thấy Dũng lấy dao, Hưng chạy ra bàn bán thức ăn lấy 1 chiếc kéo bằng kim loại màu đen, cả hai cầm dao, kéo xông vào, anh Vĩnh sợ hãi chạy giật lùi lại phía bếp, dùng ghế chống trả.

Dũng dùng dao đâm 1 nhát vào cổ tay phải anh Vĩnh còn Hưng dùng kéo đâm 1 phát vào bắp tay trái của Vĩnh.

Sau khi gây án, Dũng và Hưng vứt dao, vỏ chai bia vào một quầy bán hoa quả gần đó rồi cùng nhau bỏ trốn.

Anh Vĩnh chạy ra ngoài đường, đến công an phường trình báo. Còn anh Toán được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 19/9/2011, Hưng ra đầu thú, ngày 21/9/2012, Dũng ra đầu thú. Sau khi được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, bị can Hưng đã bỏ trốn. Đến ngày 23/10/2012, Hưng bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại tòa, Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Là kẻ côn đồ, Dũng từng sở hữu 2 tiền án và nhiều tiền sự. Được ra tù hắn vẫn quen thói hung hăng.

Vì tái phạm nguy hiểm, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng mức án tử hình vì cả hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Bị cáo Hưng phải nhận mức án 27 tháng tù giam cho cả hai tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự.

T.Nhung