- Chiếc xe máy 76X8 – 3479 do một người phụ nữ
điều khiển đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc khói mù mịt. Chị hốt hoảng
dừng xe bế hai con bỏ chạy...
Vụ việc xảy ra vào lúc 20g ngày 26/9 trên đường Hoàng Phan Thái (xã Bình Chánh,
H. Bình Chánh, TP.HCM).
Tại hiện trường, người phụ nữ này thuật lại: “Sau khi đưa hai con nhỏ đi nhận quà trung thu tại nhà thiếu nhi huyện trở về, đến đoạn đường này tôi nghe có tiếng nổ lách tách ở bộ phận động cơ và nhiều tia lửa phát ra. Tiếp đến, khói bốc lên khá cao khiến tôi hoảng sợ dừng xe bế 2 cháu thoát thân”.
Chiếc xe bốc khói mù mịt và người đàn ông cứu nạn
Khói bốc lên càng lúc càng cao trong khi máy xe vẫn nổ. Một người đàn ông cư ngụ
gần đó, rất bình tĩnh dùng một nhánh cây khô gạt dây bu-gi, tách rời dòng điện
trong xe. Khi tắt được máy, khói cũng tan dần.
Theo nhận định của bà con, chiếc xe này đã sử dụng nhiều năm nên hệ thống dây
điện có nhiều chỗ trầy xước sinh ra chập điện.
Rất may những tia lửa bắn ra chưa trúng vào bộ chế hòa khí (bình xăng con) nên chưa bốc cháy.
Trần Chánh Nghĩa