– Trong căn phòng trọ đơn sơ ở xóm lao động ngụ cư, mẹ bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) thẫn thờ sau khi biết sự thật kinh hoàng.



 

 

8h tối. Xóm trọ nhà ông Hai Ngộ ở ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An bị cúp điện. Trong ánh sáng leo lét từ những cây nến bên cửa sổ, hàng chục người túm tụm trước phòng trọ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) khi biết thông tin bé Ngân con gái chị là nạn nhân của một vụ bạo hành ở cơ sở nuôi giữ trẻ chui. PV VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với chị Thanh.


- Sau khi xem đoạn clip về cảnh con gái mình bị bà Trần Thị Phụng bạo hành, tâm trạng chị ra sao?

Tôi thấy có lỗi với con gái tôi vì đã gửi cháu cho một bà giữ trẻ độc ác, đối xử tàn bạo với trẻ em. Chiều nay, khi nghe cán bộ UBND xã Thuận Giao thông báo sự việc tôi đã xin nghỉ tăng ca chạy về xem cháu thế nào. 

- Chị làm việc ở đâu? Thường chị đón cháu Ngân từ nhà bà Phụng về khoảng mấy giờ?

Tôi đang làm công nhân ở Công ty giày da Hài Mỹ torng KCN Bình Chuẩn. Đa số các ngày trong tuần đều phải tăng ca nên tôi thường đón cháu hơi trễ. Chắc do mải miết làm lụng quá nên trước đây cả 2 vợ chồng không nhận ra những biểu hiện của cháu cho đến hôm nay…

Tôi đang làm công nhân ở Công ty giày da Hài Mỹ torng KCN Bình Chuẩn. Đa số các ngày trong tuần đều phải tăng ca nên tôi thường đón cháu hơi trễ. Chắc do mải miết làm lụng quá nên trước đây cả 2 vợ chồng không nhận ra những biểu hiện của cháu cho đến hôm nay…


Bé Ngân bị bà Phụng xối thẳng nước tắm vào miệng và ho sặc sụa.  


- Chị thấy cháu bé có những biểu hiện gì?

Theo linh cảm của tôi, chắc không chỉ có việc bà Phụng tắm cho con tôi vậy đâu. Từ cách đây 3 tháng tôi cũng thấy cháu thường xuyên bị bệnh, cảm sốt, trán sưng u có khi chảy máu. Nhưng lúc đó hỏi thì bà Phụng bảo rằng do bé nghịch ngợm với các bạn nên ngã và va đập vào tường. 

- Sau đó, chị vẫn tiếp tục gửi con ở chỗ bà Phụng?

Thú thật do, cả hai vợ chồng đều tăng ca thường xuyên nên không biết gửi con gái ở đâu được. Các chỗ khác họ chỉ giữ đến khoảng 4- 5h là nghỉ nên chúng tôi chỉ có thể gửi con ở chỗ bà Phụng. Cách đây hơn 2 năm, tôi đã gửi con ở đó, lúc đó bà Phụng có nói “tao giữ tao chăm lắm, tụi bây yên tâm mà đi làm”.

Thú thật do, cả hai vợ chồng đều tăng ca thường xuyên nên không biết gửi con gái ở đâu được. Các chỗ khác họ chỉ giữ đến khoảng 4- 5h là nghỉ nên chúng tôi chỉ có thể gửi con ở chỗ bà Phụng. Cách đây hơn 2 năm, tôi đã gửi con ở đó, lúc đó bà Phụng có nói “tao giữ tao chăm lắm, tụi bây yên tâm mà đi làm”.


Vợ chồng chị Thanh chăm sóc con gái tại nhà trọ.

- Khoảng thời gian rước khi xảy ra việc bé Ngân bị bạo hành, chị có cảm thấy yên tâm như trước không?

Ngay trước ngày con gái tôi bị tắm theo kiểu dã man như vậy, cháu cũng đã nằng nặc đòi ở nhà chứ nhất định không chịu sang nhà bà Phụng. Tôi cũng lo lắng lắm khi thấy con mình đang đi bỗng dưng ngồi thụp xuống bảo là “chân con đau lắm”. Lúc đó tôi mới nhớ lại, suốt một tuần cách đây 3 tháng, đêm nào bé cũng giật mình mấy lần. Thật sự, dạo này thường xuyên tăng ca nên đi làm về là mệt rã rời tôi chưa nghĩ đến chuyện sang hỏi bà Bảy cụ thể. 

- Bé Ngân không hề nói bị bà Phụng đánh?

Có chứ anh. Nhưng khi nghe vậy tôi nghĩ cháu nó cũng nghịch ngợm gì đấy nên bà Phụng đánh để dạy bảo thôi. Với lại suốt 1 tháng nay bé nó sợ nước. Đến hôm nay xem xong clip tôi mới hiểu nguyên nhân. Vừa tắm vừa uống nước đến ho sặc sụa như vậy thì đến người lớn cũng phải sợ nước chứ đừng nói là trẻ con.

Có chứ anh. Nhưng khi nghe vậy tôi nghĩ cháu nó cũng nghịch ngợm gì đấy nên bà Phụng đánh để dạy bảo thôi. Với lại suốt 1 tháng nay bé nó sợ nước. Đến hôm nay xem xong clip tôi mới hiểu nguyên nhân. Vừa tắm vừa uống nước đến ho sặc sụa như vậy thì đến người lớn cũng phải sợ nước chứ đừng nói là trẻ con.


Hàng chục người trong xóm trọ bức xúc tìm đến xem clip bé Ngân bị bạo hành. 


- Ngày mai chị định gửi bé Ngân ở đâu?

Hai vợ chồng tôi suy nghĩ cả buổi chiều nay mà chưa tìm ra chỗ gửi con. Làm công nhân thời buổi này thì ai cũng phải tăng ca chứ đâu chỉ có vợ chồng tôi thôi đâu anh. Cả xóm trọ này hơn 30 gia đình công nhân, ai cũng phải tăng ca và gửi con cái khắp nơi từ khi tụi nó vừa cắt sữa mẹ. Ngày mai chắc tôi phải nghỉ ở nhà để trông con vài ngày rồi. Gần đây không có bà con thân thích gì, muốn chăm con cho tốt chắc tôi chỉ có nước nghỉ việc chứ thế này, con đau 1 mẹ xót 10.

9h tối. Những đứa trẻ trong xóm trọ công nhân chưa đi ngủ. Chúng vẫn líu ríu hỏi người lớn bao giờ mới có điện để xem tivi vì nãy giờ chơi trò “Trốn tìm” mệt quá. Người lớn trả lời không biết và làm “mặt ngầu” nhắc chúng rằng: “Đi nhà trẻ mà bị cô giáo đánh phải về kể ngay, nghe chưa!”.

Quốc Quang