– Dù không còn là chuyện mới mẻ và luôn được cảnh báo nhưng vẫn có không ít người bị trộm móc sạch đồ đạc khi đi lễ chùa vào dịp Tết.

Chị Nguyễn Thị Thuận trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã bị đạo chích móc mất điện thoại, ví tiền vào sáng mùng 4 Tết khi chị đang đi lễ ở chùa Dâu (Bắc Ninh). Dù đã nai nịt gọn gàng và đề cao cảnh giác nhưng chị Thuận vẫn ngỡ ngàng khi phát hiện trộm móc đồ của mình rất “êm”.

“Tôi nghĩ tôi bị móc trong lúc đứng khấn. Lúc đó rất đông người đang chen chúc nhau đứng khấn, vái. Như vậy trộm có thể đã tận dụng lúc này để tiếp cận và rạch túi, chôm đồ của tôi”, chị nói. Cùng với tiền bạc, điện thoại, toàn bộ các loại giấy tờ của chị nằm trong ví cũng biến mất.

Tại Hà Nội, những ngôi chùa nổi tiếng như Phúc Khánh, chùa Hà, phủ Tây Hồ, … với lượng khách đông nghẹt luôn là địa điểm lý tưởng để đạo chích hoành hành. Dù cơ quan chức năng đã tăng cường an ninh vòng trong vòng ngoài, nhờ cả lực lượng dân phòng, công an phường hỗ trợ nhưng không thể kiểm soát được vì lượng người đổ đến quá đông.

Ngay tại chùa Hà, chiều 9/2, đã có một thiếu nữ hét toáng lên khi phát hiện chiếc điện thoại Iphone 4G "không cánh mà bay". Kèm theo đó là chiếc ví bên trong có hơn 2 triệu đồng tiền mặt, thẻ ATM và toàn bộ giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. Túi xách của cô gái này cũng bị rạch một vết dài.

 

Chùa Hà chật cứng người chiều 9/2. Đây là điều kiện thuận lợi để đạo chích hoành hành (Ảnh: N.A)
Rất nhiều người đã bị mất đồ với cùng thủ đoạn này. Tại phủ Tây Hồ, dù có camera giám sát nhưng tình trạng móc túi cũng không giảm là bao vì camera chỉ quan sát được một số góc cố định. Bảo vệ của phủ cũng thường xuyên cảnh báo phật tử trên loa phát thanh và dán ảnh những kẻ trộm đồ đã bị bắt để người dân cảnh giác, nhưng giữa rừng người như vậy, việc phân biệt được kẻ gian – người hiền là rất khó.

 

Chị Hương, người bán đồ lễ ở cổng chùa Hà cho biết: Bọn đạo chích ở chùa này hoạt động chuyên nghiệp theo nhóm chứ không bao giờ làm riêng lẻ. Có người phát hiện ra sự việc nhưng không dám “ho he” vì sợ bị đánh đập, trả thù.

Vì việc mất trộm đồ diễn ra thường xuyên nên trên tường ở cổng của những ngôi chùa này có nhiều mẩu giấy có nội dung “tìm giấy tờ” với mong muốn nhận lại được giấy tờ tùy thân chứ không hi vọng nhận lại được tiền bạc, nữ trang, điện thoại.

Ngoài việc mất những đồ dùng có giá trị như trên, việc mất giày dép cũng diễn ra phổ biến. Nhiều người lễ xong quay ra không thấy giày dép của mình đâu, đành nhăn nhó đi chân đất.

Nhiều tên trộm ở chùa chiền dịp Tết ngày càng tỏ ra tinh vi, trắng trợn. Ngay trong dịp Tết này, tại một ngôi chùa ở Dầu Tiếng, Bình Dương đã bị đạo chích moi ruột hòm công đức bằng cách đi thành nhóm 3 người, 2 người đứng canh chừng còn 1 người dùng “đồ nghề” có dán băng dính đưa vào hòm công đức để rút dần tiền ra ngoài. Sự việc này đã bị nhà sư tại chùa phát hiện và báo lực lượng chức năng. Cả 3 sau đó bị đưa về đồn công an để thẩm vấn, điều tra.

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, vì thế chùa chiền còn đông đúc dài dài. Người dân đi lễ chùa hết sức cảnh giác, không nên mang theo nhiều tiền bạc, đồ dùng quý giá tránh những mất mát đáng tiếc.

N.A