Trong lúc cùng nhóm bạn đi vệ sinh, Bảo trượt chân té xuống kênh. Dù được bạn đi cùng ứng cứu nhưng bất thành do đêm khuya, nước chảy xiết... 

Đến 7h sáng ngày 16/8, sau hơn 4 giờ tổ chức lặn tìm, ngưới nhái thuộc lực lượng cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC TPHCM) mới tìm kiếm được thi thể anh Trần Vũ Bảo (20 tuổi, quê Quảng Nam) bị mất tích trên kênh Vàm Thuật đoạn qua cầu An Lộc (giáp ranh giữa quận Gò Vấp và quận 12).

{keywords}

Thi thể anh Bảo được người nhái tìm thấy, đưa lên bờ và chuyển đi khám nghiệm pháp y.

Trước đó, tối 15/8, Bảo cùng nhóm 6 người bạn tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhóm và có tổ chức ăn nhậu...

Tàn cuộc vui cũng vừa qua ngày mới, cả nhóm điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Oanh hướng từ Phan Văn Trị về Ngã Tư Ga.

Đến cầu An Lộc, cả nhóm dừng lại để đi vệ sinh. Lúc này, Bảo bất ngờ bị trượt chân, té xuống kênh Vàm Thuật. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng nhảy theo để ứng cứu nhưng bất thành.

Trong nỗ lực cứu Bảo, một người đi chung bị đuối sức nhưng may mắn bám được thanh sắt chống va đập dưới chân cầu...nên thoát nạn. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp phối hợp cùng đội cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM tiếp cận, đưa thanh niên dưới chân cầu vào bờ và triển khai tìm kiếm nạn nhân Bảo.

Sau hơn 4 giờ tổ chức lặn tìm, thi thể của Bảo đã được người nhái tìm thấy, đưa lên bờ, chuyển đi khám nghiệm pháp y.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Như Sỹ