Cháu tôi suy nghĩ  đi xe máy bị tai nạn mới là ... "thời thượng", cốt làm sao không bị tử nạn là OK! Đã bao nhiêu lần cả nhà phân tích, uốn nắn mà nó chả nghe.


Họ tên: Kim Nguyễn
Gửi lúc:  26/02/2011 18:46:47 PM
Tiêu đề: Như vậy còn may chán


Bạn có cháu như vậy còn may chán đấy!

Tôi có thằng cháu, goin tôi bằng cậu ruột, ngoài việc như con bạn, nó có suy nghĩ "chết người", đó là đi xe máy bị tai nạn mới là ... "thời thượng", cốt làm sao không bị tử nạn là OK rồi!

Đã bao nhiêu lần cả nhà phân tích, uốn nắn mà nó chả nghe.

Hầu như lần nào từ Hà Nội về quê nghỉ (Bắc Ninh), nó cũng bị tai nạn, nhẹ thì rê đầu xe, nặng thì toặc quần, sứt gối; nguyên nhân chính là nó thích "cảm giác mạnh".

Từ nhà ở Hà Nội về nhà ở quê, thay vì mọi người đi nhanh cũng phái mất tiếng rưỡi, nó tự hào là chỉ mất 1 tiếng. 3 năm nay rồi, nói thế nào nó cũng không chuyển, thậm chí còn cho thế mới là "oai"!!!... Đúng là không thể hiểu nổi, ngày nay bọn trẻ nghĩ gì, thích gì.

Từ tháng 3, Hà Nội sẽ thí điểm cấm học sinh cấp 3 đi xe máy đến trường và phạt nặng việc dùng điện thoại sai mục đích.
 
 Hiện tượng học sinh đi học bằng xe máy, trong số đó không ít người vi phạm luật giao thông và hiện tượng sử dụng điện thoại di động của học sinh đang làm đau đầu các nhà quản lý.
 
 Nên ứng xử với hiện tượng này như thế nào? Mọi ý kiến xin gửi về: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn.