1. Buggy (One Piece)

Buggy được biết đến là 1 trong những đối thủ của Luffy ngay từ những ngày đầu tiên ra khơi, anh cũng là người ăn trước trái ác quỷ bara bara (trái phân mảnh) có thể tách rời các bộ phận cơ thể của mình và điều khiển chúng. Nhưng hầu như Buggy lại ko phụ thuộc vào nó để chiến đấu mà thường dùng vũ khí mạnh nhất cùa mình là siêu bom mini. Không sở hữu ngoại hình “nguy hiểm” nhưng Buggy lại là một trong những nhân tố hàng đầu dẫn đến cuộc nổi loạn và đào tẩu tại nhà ngục vĩ đại Impel Down.

Buggy là nhân vật được khá nhiều người yêu thích trong anime One Piece, anh là một con người đa nhân cách: tốt có, xấu có, nham hiểm và cũng có cả lạnh lùng. Sau khi thoát khỏi nhà ngục Impel Down anh cùng những người đồng đội mới đến tham gia trận chiến Marineford mặc dù không có liên quan gì. Hơn thế nữa, Buggy cũng là người dám nói chuyện không chút kiêng nể gì với Shanks một trong tứ hoàng và là người có máu mặt nhất trong thế giới One Piece hiện tại.

2. Quetzalcoatl (Beelzebub)

Mặc dù mang cái tên của 1 vị thần Châu Mỹ cổ đại, Quetzalcoatl lại không màu sắc như hình ảnh nguyên gốc mà lại xuất hiện với màu đen chủ đạo. Anh sử dụng thanh kiếm quỷ thứ 34 – một thứ hạng khá thấp của Behemoth, tuy nhiên nó cũng là vũ khí khiến anh trở thành đối thủ đáng gờm trong mọi trận đấu bởi tính trí tuệ của mình.

Quetzalcoatl sẽ bẫy đối thủ của mình bằng các thiết lập “trò chơi” thử thách với những hậu quả chết người. Với thanh kiếm quỷ, Quetzalcoatl đem lại “ác mộng” cho mọi người khi đem mạng sống con người lên bàn cân ngay từ những trò chơi đơn giản nhất như sudoku.

3. Joker (Hắc Quản Gia: Book of Circus)

Đây có lẽ là chú hề vai phản diện đáng thương nhất trong danh sách. Với mong muốn bảo vệ những đứa trẻ cùng chung sống với mình trong trại tế bần mà Joker chấp nhận trở thành tay sai cho tên quý tộc điên Kelvin và làm ra những chuyện ác kinh khủng khác cho mọi trẻ em trong thế giới của Hắc Quản Gia.

Kelvin “giữ” những đứa trẻ trong trại bằng cách huấn luyện họ thành những diễn viên “xiếc” để dễ bề kiểm soát đồng thời yêu cầu chúng làm những điều hắn muốn. Đáng thương hơn, Joker – với tình thương của người con trai dành cho cha mình lại là người phải thực hiện những nhiệm vụ man rợ nhất với những đứa trẻ vô tội khác chỉ vì yêu cầu của lão Kelvin. Ngay cả những giây phút cuối đời, anh vẫn cố hết sức để bảo vệ Kelvin.

4. Hisoka (Hunter x Hunter)

Hisoka là cơn ác mộng với mọi fan hâm mộ manga bởi sự nhẫn tâm và xảo quyệt của mình. Anh chỉ cho phép đối thủ của mình sống chỉ khi “con mồi” có nhiều giá trị lợi dụng khi sống hơn. Mục tiêu của anh ta chính là chờ cho đến khi Gon trở thành “trái chín” và “ăn”, cùng với mong muốn được đấu một trận quyết tử quyết sinh tử với Kuroro Lucifer. Anh ta cũng là một tên giết người máu lạnh với tính cách quái đản.

5. Bá Tước Hoàng Kim (D.Gray Man)

Với hình dạng của một chú hề, Bá Tước Hoàng Kim chắc chắn đủ làm bạn hoảng sợ khi bên cạnh gương mặt cười toe toét luôn đi kèm với những chiếc răng nanh to và sắc nhọn nhìn “sởn gai ốc”.

Dù mang hình dạng chú hề, nhưng Bá Tước Hoàng Kim trong D.Gray Man không phải là con người. Với lòng hận thù sâu sắc, mục đích của Bá Tước chính là dồn con người vào con đường diệt vong. Tuy nhiên, Bá Tước cũng là một trong những nhân vật được cộng đồng fan anime thương cảm nhất bởi tận sâu trong tim ông vẫn chỉ là một con quái vật với trái tim rối loạn quay cuồng cùng những ký ức trong quá khứ.

Bá Tước thích hành hạ con người khi lợi dụng mong ước được sống lại của họ để biến họ thành Akuma sau đó điều khiển tâm trí của nạn nhân để thực hiện những mục đích man rợ của mình.

6. Donato Porpora (Tokyo Ghoul)

Nếu bạn là một fan của anime thì chắc chắn sẽ biết đến bộ manga/anime đình đám Tokyo Ghoul với những trận chiến đẫm máu và nước mắt giữa quỷ ăn thịt và CSS. Trong khi quỷ ăn thịt cũng có những người tốt, thì cơn ác mộng cho cả loài người đến từ băng Hề với độ “ăn thịt” không một chút chùn tay.

Đứng đầu băng hề là Donato Porpora, một con quái vật được miêu tả như Hannibal Lecter với bản chất tham lam hơn, “vật chất” hơn. Trong vai trò là một linh mục, Donato mở một trại trẻ mồ côi của riêng mình dưới một vẻ ngoài đạo mạo, lịch thiệp. Tuy nhiên, ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh, phúc hậu của một vị linh mục, hắn lại thường xuyên tra tấn và ăn thịt chính những đứa trẻ mà mình nhận nuôi hoặc đem bán chúng cho các con quỷ ăn thịt ở các phường khác. Chắc chắn, Donato Porpora sẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà bất cứ ai “đi ngang” thế giới Tokyo Ghoul đều sẽ sợ hãi và ám ảnh không quên.