- Hành vi sát hại người khác thì hết sức côn đồ, nhưng khi phải nhận án tử, bị cáo khóc nấc như một đứa trẻ.

Ngày 10/12, TAND thành phố Hà Nội, đưa bị cáo Nguyễn Dương Ngọc (23 tuổi) và Hoàng Văn Thỏa (24 tuổi, đều trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 25/2, Ngọc, Thỏa cùng một số người bạn đến quán tẩm quất, gội đầu, massage uống nước. Lúc này, trong quán có anh Nguyễn Tiến Thành (28 tuổi, thị trấn Trâu Quỳ) đang ngồi uống bia.

Các bị cáo tại tòa

Tại đây, giữa Ngọc và anh Thành xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, Thỏa cố xoa dịu: “Ngọc nó say rồi, anh chấp nó làm gì”. Dù vậy, anh Thành gạt đi, dùng chai bia đánh chảy máu đầu Thỏa.

Thấy bạn bị đánh, Ngọc cầm chai bia uống dở, xông vào đánh anh Thành. Anh này bỏ chạy ra ngoài, bị Thỏa và Ngọc đuổi theo, đánh, đấm liên tiếp.

Anh Thành bỏ chạy được 10m thì gục xuống và tiếp tục bị Thỏa và Ngọc xông vào đánh. Ngọc nhặt viên gạch đập nhiều nhát vào đầu anh Thành cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Ngọc tiếp tục chạy vào bếp của quán tẩm quất, vớ chiếc kéo, đâm anh Thành nhiều nhát vào bụng trước khi bỏ đi. Anh Thành được nhân viên quán gọi xe cấp cứu nhưng đã tử vong.

HĐXX xác định, Ngọc là chủ mưu giết anh Thành. Bản thân bị cáo sống lang thang, nghiện ma túy, hành vi phạm tội có tính quyết liệt nên cần loại bỏ vĩnh viễn Ngọc ra khỏi đời sống xã hội.

Với nhận định trên, HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Ngọc. Bị cáo Thỏa phải nhận mức án 20 năm tù cùng về tội Giết người.

Hành vi phạm tội côn đồ là vậy, nhưng khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Ngọc bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

T.Nhung