{keywords}
Diệu Hương và Trọng Nhân trong "Hoa hồng trên ngực trái".

"Hoa hồng trên ngực trái" là phim vừa quay vừa phát sóng nên cũng giống như "Về nhà đi con", sức hút của phim lớn đến mức gần như ở bối cảnh ngoài trời nào cũng có khán giả vây kín.

Trong tập 36 mới lên sóng có cảnh Khang (Trọng Nhân) nói chuyện với San (Diệu Hương) ở sân chung cư. Trên phim chỉ có 2 người nhưng thực ra bối cảnh có hàng trăm người theo dõi, tính cả ê kíp thực hiện lẫn khán giả. 

{keywords}
Diệu Hương selfie với khán giả hâm mộ tại bối cảnh quay. 

Diễn viên Diệu Hương chia sẻ hình ảnh hậu trường buổi quay với rất đông khán giả vây quanh. 

Cô viết: "Đó là 1 tối mùa thu nhưng khá oi ả, đoàn mình quay bối cảnh nhà San ở Ecopark, 1 đoạn dưới sân rất ngắn giữa San và Khang nhưng tưởng như không thể thực hiện nổi. Khán giả thương quý đoàn phim thật sự, bà con cô bác, các em các cháu đến rất rất đông mà phim thì thu tiếng đồng bộ. Đến khi đã muộn tưởng chừng thôi vụ này là “vỡ trận” rồi, nghỉ quay rồi, quay phim đã thấm mệt nhưng vẫn ra ôm San động viên: 'Đây là niềm hạnh phúc em mình có được trước khi đi, cứ hưởng trọn đi em, đoàn đợi được'. Tầm gần 22h vẫn rộn ràng như thế, sau đó chính bà con cô bác nhắc nhau xem nhưng trật tự. Vậy rồi chúng mình cũng hoàn thành cảnh quay và những cảm xúc đó vẫn mãi nối dài". 

{keywords}
Diệu Hương và Trọng Nhân bị khán giả vây kín tại bối cảnh quay. 

Ngày 11/11, "Hoa hồng trên ngực trái" đóng máy. Tối 7/12, Diệu Hương cùng gia đình lên đường sang Mỹ định cư. San là vai diễn cuối cùng của nữ diễn viên sinh năm 1985 trong thời gian cô ở Việt Nam. Chính vì vậy những kỷ niệm ấm áp từ 6 tháng quay phim "Hoa hồng trên ngực trái" luôn được nữ diễn viên gốc Nam Định lưu giữ. 

Mỹ Anh

Hồng Diễm 'Hoa hồng trên ngực trái': Cám ơn anh Quỳnh đã tát tôi chảy nước mắt

Hồng Diễm 'Hoa hồng trên ngực trái': Cám ơn anh Quỳnh đã tát tôi chảy nước mắt

Chính vì cái tát trời giáng của bạn diễn mà Hồng Diễm có cảnh quay mang cảm xúc thật.