Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày đẹp trời, “mẫu hậu” quyết định tạo tài khoản Facebook rồi kiên quyết “Nếu con không kết bạn với mẹ thì mai cắt tiền ngày”. Chưa hết đâu đó chỉ là khởi đầu cho những “rắc rối” mà bạn sẽ gặp. Cùng xem bộ tranh của họa sĩ Vy Veo để kiểm chứng nhé ^^!

Từ dạo ấy sẽ có một người luôn âm thần bên bạn, hóng từng bức ảnh, từng dòng trạng thái sống ảo được đăng. Rồi để lại bình luận nhẹ nhàng “Xóa ngay hay ăn đòn”.

Đúng như câu “bút sa gà chết” nên mỗi lần viết lên “tường nhà” phải suy nghĩ nát óc để tránh phụ huynh hiểu lầm.

Bù lại sẽ có người nhắc nhở chú ý giờ giấc sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe. Bạn sẽ bái bai tình trạng cú đêm.


Bỏ qua ý nghĩ “chặn” tài khoản đi nhé. Trừ khi bạn nghĩ ra một lời nói dối chuyên nghiệp cho phụ huynh không rành công nghệ.

Nhưng thật ra mọi việc đều xuất phát từ tấm lòng cha mẹ luôn yêu thương, quan tâm con cái. Dù chúng ta có lớn thế nào thì trong mắt phụ huynh, ta vẫn còn non nớt lắm.

À, còn lý do khác mà phụ huynh dùng mạng xã hội là để giao lưu với “bạn bè đồng trang lứa”.


 

Yaiba