- Khuôn mặt sáng sủa, điển trai của bị cáo khiến nhiều người khó ngờ anh ta đã gây ra tội ác đến vậy.

Ngày 23/11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm Nguyễn Thế Thành (22 tuổi, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi giết người. Vào đêm xảy ra vụ án, Thành đã mò vào giường nạn nhân 17 tuổi định giở trò đồi bại. Bị nạn nhân chống cự, Thành đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người cô gái.

Trước vành móng ngưa, Thành khai rành rọt: Ngày 27/1, biết L. ngủ ở nhà một mình, Thành nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô thiếu nữ 17 tuổi. Nửa đêm hôm đó, anh ta mò tới nhà cô gái. Trước khi lên tầng 2, nơi L. ngủ, Thành tạt qua bếp, "thủ" theo chiếc kéo.

Mò vào phòng nạn nhân, thấy cô gái nằm trùm kín chăn, Thành nhẹ nhàng cởi áo khoác rồi chui vào màn. Nghe tiếng động, L. mở mắt, phát hiện ra gã trai, tưởng là trộm liền hô tóang lên.

Thành vội dùng tay bịt mồm L. Trong lúc nạn nhân cố vùng vẫy, cào cấu phản kháng lại, Thành túm tóc cô gái, đấm vào mặt và dọa: "Mày im mồm không tao đâm chết".


Bị cáo Thành tại tòa.


Quá hỏang sợ, L. vẫn không ngừng giãy giụa, kêu cứu. Sợ bị lộ, Thành dùng chiếc kéo đâm nhiều nhát vào mặt, người cho tới khi nạn nhân gục xuống.

Gây án xong, hắn ra lan can tầng hai, tụt xuống đường, trở về nhà. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, L. thoát chết, nhưng trên gương mặt của cô thiếu nữ vẫn còn những vết tích do Thành gây ra. Cô gái được xác định tổn thương sức khỏe tới 45%. Dù vậy, gia đình cô đã có đơn xin giảm án cho bị cáo sau khi đã được gia đình bị cáo bồi thường 30 triệu đồng.

Thành khai rõ mục đích của việc đột nhập vào nhà L. là để hiếp dâm cô gái, nhưng cơ quan điều tra cho rằng, hành vi cưỡng dâm của anh ta chưa đạt nên không truy tố tội hiếp dâm mà chỉ đề nghị truy tố tội giết người. Trong bộ quần áo cũ kỹ, mẹ bị cáo ngồi lép ở góc phòng xử án nghe con khai tội. Bà tâm sự: Giữa Thành và nạn nhân vốn cũng có tình cảm, nhưng không hiểu sao, con trai bà lại hành động dại dột như vậy.

Sau khi vụ án xảy ra, bà đã cố chăm sóc, bù đắp cho cô gái trẻ. Điều này được gia đình bị hại ghi nhận trong lá đơn gửi cơ quan chức năng: "Trong thời gian qua, gia đình Thành có tới chăm sóc con gái tôi và chúng tôi được biết, đêm xảy ra vụ án, anh ta uống rượu nhiều không làm chủ bản thân... Một mặt, theo phía bố mẹ Thành, anh ta thần kinh không ổn định... Tôi mong quý tòa, xem xét giảm án cho Thành để anh ta sớm trở về xã hội, làm lại cuộc đời".

Sau khi xem xét, HĐXX đã dành cho Thành 14 năm tù giam vì tội giết người.

  • T.N