Với các bạn trẻ, ngày 8/3, quà tặng là hoa và chocolate, nhưng với các
ông chồng mẫu mực hay cậu con trai hiếu thảo, món quà hot nhất dịp này chính là
đồ điện máy, đồ gia dụng.
Món quà thiết thực
Tại siêu thị Pico 76 Nguyễn Trãi, anh Nguyễn Thành Hưng, ở ngõ 192 Kim Giang,
Hoàng Mai xếp một chồng đồ gia dụng lên chiếc ô tô, mỉm cười thật tươi: "Dịp
quốc tế phụ nữ tặng bà xã đồ gia dụng là thiết thực nhất. Vợ đỡ phải đổ mồ hôi
khi nấu nướng, mà quà thì hiện diện cả năm, thỉnh thoảng vợ tôi nấu ăn ngon còn
tặng cho lời khen nhờ quà xịn”.
![]() |
|
|
“Chính những dịp đó, tôi mới thấm được nỗi vất vả của người vợ, người mẹ, họ vừa phải đi làm việc cơ quan, về nhà lại lúi húi dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ”, anh Hưng cho biết. Đó cũng là lý do 3 năm gần đây, dịp 8/3 năm nào anh cũng mua mấy món đồ điện máy tặng vợ và mang về quê biếu mẹ.
Điểm danh trong giỏ hàng của anh Hưng có đến chục món đồ dành cho nhà bếp, từ chảo chống dính hai mặt đến máy làm sữa đậu nành, rồi máy hút bụi, lò vi sóng hay chiếc nồi hầm đa năng 2 lớp để nấu cháo hay tần gà…
Chỉ vào hóa đơn thanh toán, anh Hưng bật mí: "Không ngờ siêu thị khuyến mại lớn thế, mặt hàng nào cũng được giảm giá. Như chiếc lò vi sóng LG này, giá chỉ còn 790 ngàn đồng trong khi giá niêm yết là gần 1,6 triệu đồng; chiếc máy hút bụi Samsung cũng rẻ được tới 500 ngàn đồng, chỉ còn 1,5 triệu đồng."
Ngày 8/3, siêu thị là … điểm đến
Không chỉ tặng quà giảm giá cho nhiều mặt hàng, một số siêu thị còn quan tâm đến “đời sống tinh thần” cho chị em. Trong những ngày này, đến siêu thị nào cũng thấy tưng bừng khuyến mãi, hàng ngàn quà tặng được phát ra, các chương trình chụp ảnh, giao lưu với người nổi tiếng cũng thu hút đông đảo khách mua hàng.
![]() |
|
|
Với các gia đình hiện đại, việc đi siêu thị không chỉ để giải quyết nhu cầu mua sắm mà còn là một dịp đi giải tỏa stress. Anh Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty TNHH Chiến Thắng ở Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Vợ là người đi chợ hàng ngày, nhưng ít khi các bà ấy mua sắm món đồ lớn, từ 3 triệu trở lên như máy giặt, tivi, dàn âm thanh…. Ngày 8/3, chỗ lý tưởng nhất với tôi là đưa vợ đi siêu thị điện máy, vợ thích mua gì chỉ việc chọn, còn việc của tôi là trả tiền. Mua vài món đồ điện máy, sau 1,2 năm vợ chồng vẫn kể với nhau cái này mua dịp 8/3 ở siêu thị này, cái kia mua dịp 20/10 ở siêu thị kia, đó cũng là kỷ niệm rất thú vị”.
Còn chị Hoàng Thu Trang, ở ngõ 475 Nguyễn Trãi, cũng đồng quan điểm: “Tâm lý mình hay tiết kiệm, nhiều khi cũng muốn mua cái máy hút bụi để đỡ phải lau nhà, hay mua cái lò vi sóng để đỡ phải cho vào nồi hâm lại thức ăn, nhưng nghĩ bỏ ra vài triệu cũng tiếc, có thể giành tiền vào việc khác. Khi ông xã tâm lý, biết mình đang thích cái gì là các dịp 8/3, 20/10 liền mua tặng. Với phụ nữ đã có gia đình như mình, món quà đó ý nghĩa hơn hoa hồng, vì thực sự người chồng đã hiểu và chia sẻ công việc nhà với vợ”.
-
Anh Vân

