Đỗ Kim Phúc, VĐV tâng bóng nghệ thuật, vừa có hành trình đến Saudi Arabia gặp với thần tượng bằng xương bằng thịt của anh. Trước khi lên đường, VĐV tâng bóng nghệ thuật của Việt Nam nhờ em gái chuẩn bị một món quà đặc biệt mang tặng Ronaldo là chiếc nón lá với hình ảnh ăn mừng quen thuộc của siêu sao này. Trên nón còn vẽ hình ảnh lá cờ Bồ Đào Nha và Việt Nam cùng dòng chữ “From Vietnam with love”. 

Tại Saudi Arabia, Đỗ Kim Phúc có cơ hội được tận mắt xem Ronaldo tập luyện cùng CLB Al Nassr. “Cảm giác được xem Ronaldo tập luyện thật khó tả vì đây là buổi tập kín và không ai được phép ghi hình.

Đỗ Kim Phúc lần đầu được gặp thần tượng

Mình thấy khá thú vị là con của các cầu thủ cũng được tập trong sân ở một góc riêng. Tại Al Nassr, Ronaldo như một thủ lĩnh tinh thần vậy. Anh sẽ di chuyển khắp sân và tập với từng nhóm và động viên tinh thần các đồng đội”, Đỗ Kim Phúc nói.

“Khi được anh ấy ký tặng và vỗ vai, mình vô cùng sung sướng và hạnh phúc, cứ như mình đang mơ vậy. Kể từ lần đầu tiên được xem anh thi đấu cho MU vào năm 2003 với những pha đảo chân ảo tung chảo, mình đã nuôi hy vọng một ngày được gặp anh bằng da bằng thịt. Sau 20 năm, giấc mơ ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực", Kim Phúc chia sẻ.

Món quà ý nghĩa của Đỗ Kim Phúc dành cho Ronaldo

“Khi biết mình tặng nón, Ronaldo rất vui và thích thú. Mình cũng chia sẻ với anh đó là chiếc nón do em gái mình vẽ và em ấy cũng là fan của Ronaldo. Mình cũng chia sẻ thêm về sự hâm mộ của mình dành cho CR7", Kim Phúc kể lại.

Khép lại hành trình “đu thần tượng”, Đỗ Kim Phúc cho biết anh còn đôi chút tiếc nuối vì chưa thể diễn tả được hết những gì muốn nói với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, việc được gặp gỡ và trao tặng một món quà truyền thống của Việt Nam tới tận tay Ronaldo đã là một điều ngoài sức tưởng tượng.