
Đỗ Mạnh Cường là một nhà thiết kế được giới thời trang Việt trọng dụng. Không ai phủ nhận điều đó khi những trang phục do anh thiết kế thường được đánh giá cao và sản phẩm của anh thường xuyên có mặt tại những buổi trình diễn quy mô lớn. Với tuổi đời còn rất trẻ, Đỗ vinh dự được đứng vào đội ngũ những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam và đó là một kiểm chứng bằng vàng cho đôi tay và khối óc của anh.
Tuy nhiên, bên cạnh một Đỗ Mạnh Cường làm nghề sáng tạo, còn có một Đỗ Mạnh Cường rất ghê gớm và đanh đá. Một thời gian, tên tuổi của anh từng xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo với nghi án "đạo ý tưởng" của các nhà thiết kế nước ngoài, cụ thể là việc các sản phẩm của anh mang những đường nét y chang như sản phẩm của Gucci hay Versace. Quả thật, nếu chỉ nhìn bằng mắt, có thể thấy rõ ràng sự giống nhau giữa những sản phẩm đóng mác Đỗ Mạnh Cường và những sản phẩm của Gucci, Versace khó lòng dừng lại ở mức "trùng hợp về ý tưởng". Nhưng nếu nghe bằng tai, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt tới từ phần giải thích hết sức đanh thép của nhà thiết kế trẻ này. Từ xu hướng thời trang thế giới cho tới dẫn chứng về các trường hợp "trùng lặp ý tưởng" nhan nhản khắp mọi nơi, Đỗ Mạnh Cường có vẻ đã thành công trong việc thuyết phục khá nhiều người tin rằng rằng, anh hoàn toàn vô tội.
![]() |
| Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường |
![]() |
| Đỗ Mạnh Cường rất có khiếu lấy thịt đè người |
Và bởi vì tất cả các ông bầu thời trang ở Việt Nam đều muốn "nâng khăn sửa túi" cho Đỗ Mạnh Cường, nên anh dù là kẻ đạo xào có tiếng, cái tên Đỗ Mạnh Cường vẫn tiếp tục xuất hiện và "tung hoành" trong làng thời trang Việt. Từ các chương trình thời trang quy mô lớn cho tới công việc giám khảo cuộc thi nhận được nhiều sự quan tâm như Vietnam Next Top Model, nơi mà Đỗ Mạnh Cường có thêm nhiều đất để trình diễn sự đanh đá của mình. Trong những tập cuối của chương trình, nhà thiết kế họ Đỗ một lần nữa khiến dư luận "dậy sóng" khi dành cho thí sinh Hoàng Oanh những lời cay nghiệt vì dám bày tỏ quan điểm thiếu tích cực về cuộc thi. Không dừng ở việc chỉ trích thí sinh này "ứng xử không đẹp", "thiếu văn hóa", nhà thiết kế trẻ tuổi còn thẳng thừng tuyên bố: "Em và những thí sinh có cách cư xử vô văn hóa sẽ không bao giờ được xuất hiện trong bất kỳ show diễn nào của tôi cũng như những chương trình mà tôi tham gia".
![]() |
| Đỗ Mạnh Cường mặc váy lên truyền hình |
Rõ ràng, với danh tiếng của Đỗ Mạnh Cường trong làng thời trang, tuyên bố đó mang "sức nặng ngàn cân", và tất cả các người mẫu trẻ hẳn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi "đụng chạm" tới nhà thiết kế quyền lực này. Có điều, Hà Anh lại không phải một người mẫu trẻ. Với tiếng tăm và đẳng cấp của mình, không có Đỗ Mạnh Cường, Hà Anh hoàn toàn có thể xuất hiện trong những show diễn khác, thậm chí hoành tráng và quy mô hơn thế. Nhưng như vậy, không có nghĩa là Đỗ Mạnh Cường chịu "bó tay". Nhà thiết kế lắm chiêu đã dành đòn trừng phạt cho cô siêu mẫu tên tuổi bằng một cách thức khác trên facebook: Tôi mà nói ra thì Hà Anh sẽ có một scandal to đùng!
![]() |
| Đỗ Mạnh Cường "dằn mặt" Hà Anh |
Không hiểu bí mật của chân dài Hà Nội ghê gớm tới mức nào, scandal "to đùng" ấy mặt mũi ra sao, nhưng cách ứng xử của Đỗ Mạnh Cường lần này xem chừng đã đi quá giới hạn "đanh đá" của một người đàn ông đúng nghĩa. Rõ ràng, với những bất đồng quan điểm xung quanh việc Hoàng Thùy, Tuyết Lan có tham dự cuộc trình diễn danh tiếng tại New York hay không, Đỗ Mạnh Cường có thể chứng minh mình đúng qua lý luận, những bức ảnh hoặc video và nếu anh làm được như vậy, cả Hà Anh cũng như dư luận sẽ bị thuyết phục hoàn toàn. Tuy nhiên, việc lựa chọn cách giải quyết không ăn nhập gì lắm với mâu thuẫn của mình, nhà thiết kế trẻ có vẻ như đã mắc sai lầm. Lời đe dọa ấy không biết có mang lại ảnh hưởng gì tới Hà Anh hay chưa, nhưng hiện tại thì hình ảnh của anh đang bị "rớt giá" thê thảm, đặc biệt trong lòng những khán giả phái yếu.
Tiết lộ những bí mật của người khác để thỏa mãn mục đích cá nhân không phải là điều gì tốt đẹp. Đặc biệt khi người tiết lộ những bí mật có thể ảnh hưởng tới người khác lại là một người đàn ông vốn được xã hội trịnh trọng gọi là "phái mạnh". Trong trường hợp bí mật của Hà Anh là một điều gì xấu xa, tại sao nhà thiết kế trẻ không lựa chọn giải pháp nói thẳng trước dư luận ngay khi nó vừa mới xảy ra? Nếu làm như vậy, hẳn sự thẳng thắn của anh sẽ được đánh giá rất cao, chứ không còn biến thành sự nhỏ nhen và "đàn bà" khi giữ kín trong lòng và chỉ tung ra đúng thời điểm để đạt được mục đích cá nhân.
Sự hằn học cũng như tức giận của anh dành cho Hà Anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Trên cương vị một người của công chúng, nhà thiết kế họ Đỗ đã dành những lời lẽ không hề dễ nghe khi nói về cô nàng siêu mẫu. Những nhận định đại loại "so sánh với Xuân Lan là một sự sỉ nhục đối với cô ấy" hoặc "không có ngu mà xấu tính" quả thật không phù hợp với danh tiếng và giới tính anh đang sở hữu. Nhất là khi đối thủ của anh - siêu mẫu Hà Anh lại có cách ứng xử đầy khôn khéo và văn hóa: "Quan điểm của tôi là không quan tâm đến những quan điểm riêng tư mang tính chất cá nhân của người khác. Tôi phản ánh những mấu chốt dư luận, báo chí và chính tôi cũng thắc mắc. Giải đáp được thi giải đáp, nếu thấy có gì sai thì đưa thông tin phản biện lại như những người làm việc chuyên nghiệp với nhau. Còn nếu tự vơ vào mình rồi tự ái, giận dỗi nói qua nói lại, chửi nọ chửi kia thì tôi không có hứng thú đối đáp. Đây không thuộc cách hành xử Hà Anh được nuôi dạy".
Chưa biết kết thúc của sự việc rùm beng này sẽ ra sao, nhưng có một điều dễ nhận thấy là cách hành xử của Đỗ Mạnh Cường đang gây mất thiện cảm cho nhiều khán giả. Có thể anh có lý, có thể anh đúng, nhưng giá mà Đỗ Mạnh Cường lựa chọn cách ứng xử đàn ông hơn giống như hình dáng bên ngoài của anh, văn hóa hơn đúng với giá trị thực của một nghệ sĩ, mọi thứ giờ đã rất khác.
Lâm Nguyễn



