Ảnh chế thường là để chế giễu, cười, châm chọc và đả kích nhưng với đội tuyển U19 Việt Nam, những bức ảnh chế dường như lại có tác dụng động viên, an ủi và xốc dậy tinh thần khi thua trận.
Đúng vậy, người hâm mộ có thể sốc vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào lứa cầu thủ đặc biệt từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, có thể chưa hề chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại nặng nề đến thế trước U19 Nhật Bản khi trước kia từng làm nên hàng loạt chiến công nức lòng như chiến thắng 5-1 trước Australia, để rồi những kỳ vọng tưởng chừng đang chắp cánh bay bỗng phải trở lại mặt đất một cách phũ phàng.
Nhiều người còn bày tỏ phải tắt TV “ngay và luôn” khi mới xem được 5 phút. Nhưng buồn chán là vậy, cư dân mạng vẫn tỏ ý sẵn sàng sát cánh cùng U19 Việt Nam để đứng dậy sau cú ngã đau.
Dù thế nào cũng phải thừa nhận rằng nền bóng đá Nhật Bản đã đi trước chúng ta hàng chục năm, giờ đã gần như đạt đến đẳng cấp thế giới. Nói Nhật Bản như “ông kẹ” trong làng bóng đá châu Á thì cũng chẳng có gì sai, và chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều từ nước bạn cũng như chuẩn bị sẵn tâm thế cho nhiều cú ngã nữa trước khi “bơi ra biển lớn”.
Cuối cùng thì người Việt Nam cũng phải cười một chút với thất bại này, để thư giãn và lấy lại tinh thần. Người ta kháo nhau rằng kết quả của trận đấu tối qua là một món quà tặng cho nữ diễn viên Maria Ozawa, thần tượng phim “người lớn” người Nhật Bản của nhiều người, nhân dịp sinh nhật cô.